Ra trường hai năm, sau thất bại của chuyện tình cảm, đường sự nghiệp cũng lận đận, ước mơ xa vời quá. Gần như mất tích 1 thời gian,cắt hết liên lạc với bạn bè, tấm bằng đại học sắp cho lên gác bếp. Giờ đây khi trở lại nơi tôi đã từng vấp ngã, quyết đinh đứng lên tại đây, chốn phố xa sa hoa nhưng bon chen này. Học xong giờ ra trường không có kinh nghiệm đúng ngành mình học. Quyết định đi làm nhân viên kinh doanh. Kinh doanh Bất Động Sản, không có kinh nghiệm. Nhưng với hy vọng sẽ trở thành một người kinh doanh giỏi, tìm lại được niềm nhiệt huyết của bản thân. Ngày đi làm thứ hai, cảm giác bơ vơ. Giờ phải cố lên. Cố lên. Phải đặt mục tiêu tìm kiếm khách hàng, bán được hàng.:-?