Là một cô gái năng động và đam mê kiếm tiền nên em đã nhận làm 3 công việc cùng một lúc. Việc làm chính của em là nhân viên văn phòng. Cuối tuần em nhận làm thêm gia sư tiếng anh cho một học sinh cấp 2 và công việc thứ 3 là tư vấn, chăm sóc khách hàng cho một page về học tiếng anh.

Máy Tính Xách Tay, Bàn


Làm một lúc 3 công việc không phải dễ dàng bởi em phải sắp xếp thời gian hợp lý và cân bằng cuộc sống để không bị “bơi” trong công việc. Nhiều người hỏi em sao lại tham lam làm 3 công việc như vậy thì lấy đâu thời gian mà nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhưng em nghĩ rằng mình còn trẻ khỏe tại sao lại không cố gắng hết sức mà chỉ chấp nhận sống bình thường với mức thu nhập bình thường. Mỗi ngày em đều dậy sớm, lên kế hoạch cho ngày mới, tập thể dục và chuẩn bị đi làm.

Ở công ty em cố gắng tập trung hoàn thành mọi công việc trong giờ làm. Còn về nhà em sẽ lên bài giảng để đi dạy và dành thời gian tư vấn, trả lời tin nhắn của khách hàng. Nói chung khi đã quen với công việc và dành thời gian cho nó thì em thấy rất vui vì có công việc để làm, có thêm thu nhập cho bản thân. Bên cạnh làm việc thì em vẫn có thời gian nghỉ ngơi, đi chơi cùng bạn bè và thư giãn. Đối với em, một cuộc sống thoải mái và trải nghiệm làm 3 công việc tuyệt vời như vậy thì còn gì bằng.