Tôi có chuyện này,nói ra thì tôi cũng ko có bằng chứng khẳng định chính xác kẻ đó làm,nhưng xâu chuỗi logic thì tôi thấy là kẻ đó mà thôi.
Trong cơ quan tôi có mụ đàn bà rất xấu tính,hay đố kị với mọi người, thậm chí đố ki những việc hiển nhiên ko thay đổi được ,ví dụ chị ta là dân tỉnh lẻ,tôi là người Hà nội chị ta cũng ghen tị,nhà tôi có điều kiện hơn ,tôi được thừa kế gia tài giầu có chị ta cũng tức lồng lộn lên.
Quả thực tôi mới được thừa kế một căn nhà,tôi có khoe cùng mọi người ở cơ quan,có người mừng cho tôi,có người cũng ghen tị nhưng mà cũng biết chuyện này là phúc của tôi,cũng chỉ ghen để bụng thôi,nhưng mụ đàn bà kia thì khác,đã ghen tị thì phải quấy rối nữa kia.Mụ ta nói vớ vẩn bảo là mày cẩn thận ko có đứa thấy mày có của nó lừa,rồi cẩn thận chìa khóa nhà cửa.Tôi thầm nghĩ bụng tôi bao tuổi, trẻ con gì đâu,mà nếu lừa đảo nó lại ko đi lấy chìa khóa làm gì.Ấy nhưng lạ một điều chị ta nói đến chìa khóa thì mấy hôm sau có vấn đề với chùm chìa khóa của tôi thật. Bình thường tôi hay móc cả chùm chìa khóa vào ví,và để ví trong túi xách,ví khá to nên tôi để ở ngăn chính rộng rãi, vậy mà sáng nay đến cơ quan tôi mở cửa phòng làm việc thì vẫn rút cả ví ra,sau đó cất vào túi xách bình thường, tôi cũng đi ra đi vào phòng ko để ý ai ra vào,túi để ở chỗ tuy kín đáo nhưng ko phải ở chỗ có tủ khóa,người quen biết cùng phòng là biết chỗ lấy được. Tối nay đi làm về tôi thấy lạ là chùm chìa khóa ko còn cài ở ví,mà lại còn nằm trong ngăn nhỏ mới lạ,chẳng hạn như móc khóa bị tuột thì chùm chìa khóa cũng rơi ra ngăn to chứ.Tuy ko mất gì nhưng bị xáo trộn thế rõ có người động vào túi của tôi, mà mục đích lại ở chùm chìa khóa thì lại trùng hợp chuyện mụ đàn bà kia đề cập.Liệu có đúng mụ ta định giở trò ko,và khi mụ ta định lấy chùm chìa khóa, có thể ai đó vào mụ ta ko kịp lấy nhưng cũng ko kịp móc trả vào ví đúng vị trí. Giờ ko bắt tận tay thì cũng khó mà kết luận, cũng chỉ nghĩ sau này để đồ đạc cẩn thận hơn và theo dõi xem mụ kia thôi.Nhưng nếu là mụ ta làm thật thì con mụ này thật sự không biết là giống gì nữa nhỉ?Liệu mọi người có nghĩ và tin có loại người làm ra chuyện thế ko?