Bực mình quá các mẹ ạ. Tính mình hơi tự kỷ , không thích giao tiếp nhiều, việc ai người đó làm, hết giờ thì về. Mình cũng không phải dạng chảnh chọe , chỉ ít nói thôi, ai hỏi cũng dạ thưa đàng hoàng . Mà sao hôm nay mình bức xúc ghê ấy, đồng nghiệp gì không à. Mình kể sơ vài chuyện các mẹ nghe thử xem do mình kì cục hay đồng nghiệp mình tào lao, ba láp nhé.


1/ Vị trí của mình làm trước đây là do 1 bạn con cháu gì đó của sếp Tổng phụ trách. Bạn đó không có nghỉ việc ở công ty chỉ là chuyển sang bộ phận khác. Công việc của mình toàn bộ do sếp chỉ đạo. Sếp nói sao thì mình làm vậy thôi. Ban đầu, mình đi ăn cơm trưa chung với một số đồng nghiệp phòng khác . Tự nhiên một hôm đang ăn, 3-4 người nhào vô góp ý kiến công việc của mình, đại loại như :"HỒI TRƯỚC A NÓ LÀM CÔNG VIỆC NÀY TỐT LẮM, SAO THẤY EM LÀM KHÔNG ĐÚNG GÌ CẢ". Mình mới nói là vẫn vậy và một phần do sếp thì họ mát mẻ " HỒI TRƯỚC A NÓ CÓ TIẾNG NÓI VỚI SẾP LẮM HAY GÓP Ý KIẾN NÀY NỌ NẾU THẤY SẾP KHÔNG ĐÚNG, CHẮC TIẾNG NÓI EM KHÔNG CÓ TRỌNG LƯỢNG". Rồi 3,4 người xúm nhau bàn luận về công việc mình. Mà việc đó thuộc về chuyên môn, họ chẳng biết gì mà cũng chẳng liên quan gì. Tức qua mình đang ăn thì bỏ luôn bữa, đứng lên nói :" KHÔNG CẦN BIẾT ĐÚNG HAY SAI, CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CÁC BẠN CẢ". Thế là từ đó mình tách bầy luôn. Làm được vài tháng mình từ từ hiểu ra đồng nghiệp mình thuộc loại tỏ ra hiểu biết, lúc nào cũng muốn làm sếp , muốn chỉ đạo người khác. Thấy mình cứng quá nên giờ chỉ dám len lén nói xấu. Trước mặt thì tỏ ra vui vẻ nhưng sau lưng thì bảo mình không biết cách làm việc. Mình bảo nếu mình làm sai thì cứ báo sếp thì lại không dám( Thật ra cũng có vài lần méc chuyện cỏn con nhưng bị sếp la nên giờ rút kinh nghiệm. Uhm, mà mình không biết cách làm việc đó , việc mình không quan trọng đó nhưng lạ là lương cao hơn họ.


2/ Nói thật nhà mình kinh tế cũng chỉ đủ ăn, dư dả chút ít, có nhà, có đất . Mình cũng không thích đua đòi. Có cái xe Wave Nhật đi 10 năm rồi nhưng mình cũng không có ý định đổi xe tay ga gì cả, Mình thấy nó vẫn còn tốt , khi nào hư thi hả sắm cái mới . Mình nghỉ con người chả ai đánh giá qua bề ngoài . Bằng chứng là Ông Trưởng phòng KT công ty mình lương 40tr mà vẫn đi cái xe cà tàng mà ai cũng nể trọng đó thôi.Vậy mà đó cũng là cái đề tài của đồng nghiệp. Nói nhà mình chả có gì. Buồn cười nhất là lương mình cao hơn họ gấp 1,5 lần. Mình cũng thật thà bảo là lương cty mình đủ xài thôi. Thế là họ nổ rằng đi làm thêm ở ngoài được 20-30tr, làm ở đây cho vui thôi, không như mình cày sống cày chết cho công ty muh lương có mỗi bi nhiêu. Phải chi họ giỏi vậy thì mình không nói, thực tế có phải vậy đâu. Chỉ nói cho sướng miệng, cho hơn người khác.


Viết dài quá, mình làm việc tiếp đây , để từ từ kể tiếp