Các mẹ ơi, em đang rất buồn và tuyệt vọng. Em ở Bình Dương, tốt nghiệp đại học nghành QTKD hơn 1 năm rồi nhưng vẫn chưa kiếm được việc làm. Lúc trước thì cũng có vào làm nhân viên sale cho bất động sản, mà cái ngành này thì lênh đênh , con gái mà đi nhiều nên đen nhẻm ak,làm được tầm 7 tháng thì em ko chịu được nữa nên xin nghỉ. Mấy tháng nay đi xin việc khắp nơi mà vẫn không được. Mới vừa được em gái gọi điện méc rằng ba mẹ ở nhà đang cãi nhau ầm lên vì kái tội nuôi em ăn học 4 năm giờ thất nghiệp xin tiền ba mẹ. Lúc trước cũng có hứa là ra trường sẽ phụ ba mẹ nuôi em, nhà cũng đâu khá giả gì chứ, giờ thì....... Ngoại hình em ko được cao như người ta thôi, chỉ hơn 1,5m tí, còn lại thì cũng không thua ai điều gì, siêng năng , ngoan, vui tính, mồm miệng dẻo dai... chỉ mỗi tội tiếng anh hơi kém. Đi đâu xin việc người ta cũng hỏi có kinh nghiệm chưa.... mà khổ ghê.. có ai chịu nhận làm đâu mà có kinh nghiệm chứ.
:)):)):)) Đăng tin tìm việc thì toàn mấy công ty kêu làm sale hưởng hoa hồng không ak. Mẹ nào có kinh nghiệm xin việc giúp em với , em chết mất thôi.....kiểu này em đi làm công nhân quá.
:-S:-S