Dear các bạn,


Tôi không biết từ lúc nào đã trở thành bị BẤT LỰC trong công việc. Gần 1 tháng nay tôi đến công ty chẳng làm gì ngoài việc lướt internet. Không bằng laptop thì cũng luôn tay sử dụng smartphone. Tôi nghĩ tôi đã thành NÔ LỆ cho internet và nếu tình hình tiếp diễn thế này tôi nghĩ tôi sẽ mất việc và mất thêm nhiều thứ khác nữa.


Hiện tôi đang làm quản lý cấp trung ở 1 tập đoàn khá lớn. Thu nhập tôi không cao không thấp, khoảng 40T/ tháng. Với mức thu nhập này cộng thêm thu nhập của vợ tôi khoảng 10T/tháng thì gia đình tôi đủ sống nhưng cũng không tích lũy được gì vì gánh nặng phải lo cho hai bên nội ngoại. Trong công việc tôi là người quản lý tốt, là một đồng nghiệp hòa đồng nên quan hệ với mọi người ở chỗ làm khá vui vẻ.


Mọi chuyện cũng không có gì đặc biệt cho đến gần đây tôi phát hiện là mình bị nghiện internet. Bắt nguồn từ việc hay phải tìm kiếm thông tin, tư liệu trên mạng, trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp qua các mạng xã hội, các diễn đàn.Tôi không biết từ lúc nào đã không thể nào dừng được việc lướt web, facebook, đọc tin, đọc truyện. Chỉ cần mở Outlook check công việc được 30s là tôi lại quay lại lướt internet tiếp. Mọi công việc tôi bị chậm trễ, không hoàn thành được cũng vì bị sao lãng và gần như toàn bộ thời gian dùng cho internet. Các sếp bắt đầu khó chịu với tôi và điều này hoàn toàn hợp lý với kết quả công việc hiện tại.



Tôi cần phải làm gì để chấm dứt cơn nghiện này. Với tình hình này chắc chắn tôi sẽ bị sa thải sớm vì không tổ chức nào trả lương cho người không làm việc và với đạo đức nghề nghiệp tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng của tổ chức. Nếu mất việc này thì việc duy trì cuộc sống gia đình sẽ rất khó khăn.


Cảm ơn các bạn đã lắng nghe,


NTB