Tôi có 1 ông bạn thân, chơi rất thân, hôm ngồi nhậu lão tâm sự:


cách đây mấy hôm tôi vừa "chén" 1 em, ngon quá ông ạ


- Em nào thế, tôi hỏi lại?


1 em của cty bạn, mình sang làm cái hợp đồng, thế nào mà lại vớ ngay được em ấy, chỉ 1 node, sau đó là Hotel thẳng tiến


- ồ, thế là tình 1 đêm hả ông?


Đại loại là thế, tôi thích, thì em ấy cũng nhích, chỉ sau 1 bữa ăn trưa là...Mà đấy là xu hướng của xã hội rồi ông, những kiểu tình fastfood như vậy nhiều lắm, tôi và em ấy cũng chỉ là 1 cặp trong hàng chục ngàn cặp thôi


- Sau đó ông còn gặp lại em ấy nữa không?


Vẫn gặp, nhưng bình thường, gặp thì nhìn nhau...cười.


Thật sự là tôi ko hiểu xu hướng xã hội hiện nay là thế nào, có vẻ ngày càng nhiều người thích tình 1 đêm? Đây là xu hướng thật hay chỉ là 1 món fasfood đổi vị?


www.1nhap.vn