tìm việc làm đến nơi mới biết mình bị trung tâm môi giới việc làm lừa!!!!!!!!!!!!
chả là thế này ak.mấy hôm lang thang tìm việc làm trên mạng em thấy đăng tuyến kế toán bán hàng trên trang vieclamhanoi.net em thấy phù hợp với mình nên em mới tìm đến địa chỉ liên hệ đó nhưng khi đên nơi em hỏi 1 chi ở đó là ở đây tuyển nhân viên ạ thì chi ấy mới hỏi em là em có hẹn trước ak em nói là không em bảo em thấy đăng tuyển thì em đến ạ thì 1 anh ở ngoài chen vào là em phải gọi cho đúng sđt đấy đúng người đấy hẹn lịch xong rồi em mới hỏi thế ở đây k có ai phỏng vấn trực tiếp được luôn ạ?Anh ý nói có nhưng em phải gọi điện đặt lịch(trong đầu nghĩ em mới thắc mắc gì mà cần tuyển nhân viên mà đến còn chảnh thế không biết được)thế rồi em đi xe về nhà rồi không muốn bỏ 01 cơ hội tốt gọi cho sđt trên trang đăng tuyển đó hỗi ôi câu đầu tiên là trung tâm dịch vụ việc làm xin kính chào quý khách....blabla.rồi em nhấn số máy lẻ để gặp cái chị mà có tên trên trang việc làm,đợi dài cả cổ lâu quá bên đó tắt điện thoại,em gọi 3 cuộc nữa vẫn cứ trung tâm dịch vụ việc làm xin kính chào quý khách quý khác muốn tư vấn về bảo hiểm ,việc làm ...nhấn phím....rồi em lại nhấn đúng số máy lẻ để gặp cho bằng được cái chị để hỏi nhưng cuối cùng không gặp được...haixzzzzsau một hồi thất vọng em không gọi nữa nghĩ mà chán viết lên đây để tâm sự với mọi người .có ai đi xin việc mà gặp phải trường hợp như của em không ạ.buồn quá.....thế có khác gì bị lừa không ạ