Sau bao nhiêu năm trời nộp hàng trăm lá đơn xin việc, đến 1 lúc mình đã buông xuôi số phận thì tình cờ dc gọi đi phỏng vấn & đậu liền. Công việc như mơ ước của mình. Ngay từ tuần đầu tiên mình đã rất sung sướng khi được nỗ lực trong môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, công việc đúng chuyên ngành.


Nhưng từ tuần thứ 2 thì cơn ác mộng bắt đầu & cảm giác như rơi xuống địa ngục, ngày ngày trôi qua mình như xác ko hồn, chỉ làm việc hoàn thành chỉ tiêu chứ ko còn nhiệt tình nữa.


Buồn lắm cả nhà, các bạn leader giao việc chỉ nói nửa vời ko cụ thể, mình mất rất nhiều thời gian làm tới làm lui để đạt yêu cầu. Công việc chất chồng cao như núi, gánh 1 lúc 4-5 project, ngày nào cũng hàng loạt deadline ngập trong đó đến mức mỗi ngày phải làm liên tục chỉ ngủ dc chừng 3-4 tiếng


Do mình chưa quen công việc thích nghi nên cố gắng chịu đựng, nhưng boss ép mình làm 1 công việc riêng nữa, đưa ra đòi hỏi rất cao, tập hợp những điểm mạnh của các sản phẩm trước rồi lên kế hoạch thực hiện đưa ra bộ phận kỹ thuật. tuần đầu mình còn thư thả ráng tranh thủ lên dc kế hoạch sơ bộ gửi. Từ tuần thứ 2 ko có tgian để thở mà tiếp tục triển khai, thế là sếp gửi email mắng cho 1 trận tơi bời. mình giải thích là do khối lượng việc quá nhiều, ít ra phải có 1 ngày ko làm gì đầu tư thì mới xong, sếp lại bảo là ko chấp nhận chuyện đó.


mình bị sốc rất nặng xém ôm mặt khóc vì yêu cầu quá vô lý như vậy, ko phải mình ko có khả năng làm như tgian ko có, hơn nữa để làm cho tốt cần cả 1 team bỏ thời gian vài tháng tập trung làm mới xong.


sếp còn nói thẳng mặt mình là ko quan tâm, chỉ cần kết quả, & từ hôm đó ko nhìn mặt mình luôn chỉ nói chuyện với những người khác.