Như tiêu đề em ra trường đến tháng 3 này đúng 1 năm, nhưng mà công việc thì vân chưa xin đc , còn mênh mông, em ở Đà nẵng, học ngành tai chính ngân hàng, ngành đó lúc em đăng kí thì Hot lắm nhưng tới thời điểm hiện tại kinh tế suy thoái nên trơ thành nguội lạnh, bà con người quen nghe đến chuyên ngành của em đều lắc đầu ngán ngẩm, em cảm thấy buồn vì bản thân chưa làm gì cho gđ nhất là cho mẹ em, thương mẹ, ba em thì bay mắng chửi em vô tích sự, cũng coi như đúng đi, việc nhà em cũng cố gắng làm đủ làm tròn bổn phận nhưng chỉ vì tính đến bây giờ em thất nghiệp nên hễ đụng chuyện ba em đều lôi vấn đề này ra mổ xẻ, em cảm thây rất mệt mỏi, bạn bè em hầu như ai cũng có 1 công việc ổn định, nhiều đứa còn xin đc cơ quen nhà nước tuy chỉ mới ra trg, đứa thì làm khách sạn 5 sao...
Em cảm thấy mình quá vô dụng quá bất lực, công việc partime thì em cũng có trải qua rồi, nhưng 1 công việc chính thức đúng với sơ thích và trình độ của em sao mà khó quá