Các anh chị giúp e lời khuyên chân thành được không ạ. Em cứ giống như một đứa con hư của gia đình. Gia đình em bố mẹ không hạnh phúc dẫn đến chia tay, bố em có gia đình mới và hầu như không chăm lo cho hai chị em em. Mẹ em phải gồng mình lên nuôi hai chị em ăn học. Em cũng biết hoàn cảnh gia đình như vậy cũng chú tâm học không chơi bời gì. Vào cấp 3 em thi đỗ vào một trường chuyên của tỉnh rồi bắt đầu ngày tháng xa nhà. Em đã biết rõ được mình muốn gì và dự định mình muốn làm gì, quan trọng hơn hết là muốn sau này báo đáp cho mẹ. Đến khi thi đại học khi trượt trường NV đúng đam mê của em nhưng em lại đỗ trường theo ý muốn của họ hàng định hướng ạ. Tính em khá ngang bướng muốn gì làm cái đấy. Em quyết bảo lưu để thi lại trường mà đúng ý định của em mặc dù mọi người ngăn cản. Rồi em cũng đỗ được đúng ngành đào tạo mình thích, bắt đầu từ đây là chuỗi ngày dằn vặt của bản thân em. Mẹ em càng già yếu dần nên sức lao động cũng kém đi và mẹ em cũng đi vay mượn để nuôi chị em em ăn học trong suốt thời bố em ko chu cấp ạ. Lúc em vào trường đúng năm trường quyết định tăng học phí, em cũng muốn đi làm thêm để gánh đỡ cho mẹ nhưng trường em áp dụng lịch học cả ngày nên không tranh thủ làm thêm được hoặc làm cũng chỉ đỡ tiền ăn hàng tháng ạ. Năm hai rồi cũng vậy vẫn học cả ngày, đến kì học của em mẹ còn lo chạy đi vay khắp nơi để cho em đóng học. Kì thứ nhất cố còn được kì thứ hai chắc cũng vậy. Em không muốn mình trở thành gánh nặng của gia đình khi mà thu nhập của gia đình còn ko đủ để trả nợ huống hồ cả ba mẹ con chỉ trông chờ vào quán tạp hoá ở chợ ạ. Em bảo lưu một lần rồi chậm hơn so với các bạn cùng khoá một năm giờ bảo lưu nữa em cũng tiếc lắm. Nhưng để cảnh gia đình như vậy em không đành. Nếu bảo lưu xong em tính em đi làm thêm kiếm tiền để mẹ em đỡ tiền phụ cấp cho em hàng tháng và không phải đi vay thêm để đóng học cho em nữa ạ. Rồi em dành ra để tích góp một khoản rồi cũng có kế hoạch kinh doanh gì đó. Vì em tính nếu cứ vay thêm thì chỉ có bán nhà thì gia đình em mới trả hết nợ. Em không muốn e chỉ đứng nhìn mẹ vất vả và em em nó không đủ tự tin để đi học đại học. Việc học ngoài em vẫn tự học vì em nghĩ em không đi học không có nghĩa là em dừng học. Tuy nhiên khi nghỉ rồi thì cuộc sống sau này của em sẽ bấp bênh vì không có tấm bằng đại học trong tay. Khi có bằng đại học ra có nhiều hơn cơ hội chỉ có tấm bằng cấp 3 ạ. Em cứ rối bời cả lên. Em mong anh chị từng trải cuộc sống và thấu hiểu nó hơn em cho em lời góp ý được không ạ? Em cảm ơn mọi người nhiều


Gởi từ ứng dụng Webtretho của chuottinhnghich