Mình 27t, từ 2014 là bắt đầu đi làm, làm nhân viên văn phòng, kế toán nội bộ r về làm sale, lương tới 2018 cũng chỉ 7tr. Cuộc sống ko khó khăn nhưng mà nó không có sự thăng tiến , Mình chán mọi thứ, đôi khi mình không biết sau này mình sẽ thế nào, mình xinh xắn, khéo léo (theo nhận xét của mọi người) nhưng mà tình duyên thì lận đận, bản thân không phải lười biếng mà cũng ko có gan để làm giàu hay liều mình kinh doanh gì đó cho cuộc sống nó sôi độn. Ở tuổi này bạn bè lập gia đình gần hết, có đứa con bồng con bế, nhìn tụi nó rồi nhìn lại mình cũng thấy chạnh lòng. Tháng 7 vừa rồi mình gặp lại người bạn cũ học chung từ cấp 2, Cấp 3. Bạn mình mở công ty nên ngỏ lời kêu mình về làm Kế toán tổng hợp , công ty thành lập đã lâu nhưng bây giờ mới phát sinh nhiều thứ, bạn mình trả mức lương trên 10tr để khuyến khích mình về làm, một phần là tin tưởng, 1 phần là vì quen biết từ xưa mình vốn hiền lành, chịu khó.
Mình vào làm mọi sổ sách đều không có, ở HCM là chi nhánh còn ở quê là Trụ sở (Sản xuất sp) Mình từng làm kế toán nhưng chỉ là nội bộ chứ chưa đụng đến thuế hay là chịu trách nhiệm trước pháp luật gì hết. Mình đang lo vì từ giờ mình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của kế toán , Lương, Bảo hiểm,kho... Mình phải làm các tiền đề để sau này công ty áp dụng luôn, trong công ty mọi người không ai hiểu rõ , mình làm gì xong đều không có người duyệt, mình rất lo. Mình muốn cố gắng hết sức để cùng các bạn xây dựng công ty, mình muốn làm tốt công việc nhưng trong tâm mình vẫn sợ, vì hơn ai hết mình biết công việc của mình rủi ro rất lớn sau này, chỉ cần sai 1 tý là sai hết tất cả, đụng gì cũng phạt, đụng gì cũng tốn tiền. Hiện tại thuế chưa kiểm tra, nhưng 5 -10 năm sau Thuế xuống mà phát hiện sai sot thì mình phải làm thế nào? Làm 2 tháng thử việc qua rồi chuẩn bị ký hợp đồng chính thức, mình nên tiếp tục làm hay là từ bỏ cơ hội này để tìm một môi trường đã hoạt động ổn định? Mình ăn k ngon ngủ k yên, tính hay lo nên cứ luôn thấy bất an, Sếp mình là tay ngang ra làm kinh doanh nên mọi thứ trông cậy vào mình lo Khâu kế toán ổn. Mình có nên ra đi để bạn ấy tìm một người có kinh nghiệm dày hơn về làm không,
Có anh chị nào từng như em chưa, cho em lời khuyên với ạ, bạn bè em nói cứ làm tốt hiện tại, 5-10 năm sau thuế có xuống thì tính tiếp chứ lo bây giờ cũng đc ích gì, em cũng đang làm rất cẩn thận, tuy nhiên làm xong không ai duyệt nên vẫn thấy ghê ghê, kiểu như chưa tự tin đó mọi người.