Cuộc sống hiện đại thật lắm thứ để chi từ những nhu cầu cơ bản cho đến nhu cầu cao hơn. Tuy nhiên với chính sách "thắc lưng buộc bụng" ta vẫn để dành được một khoản tiền tương đối, với các mẹ thì khoản tiền ấy sẽ được dùng làm gì để sinh lợi? Câu chuyện làm sao để tiền đẻ tiền là câu chuyện chung của mỗi nhà mỗi người, những người có máu làm ăn thì tiền mẹ đẻ tiền con tiền cháu nhưng với những người còn ngại, sợ thì việc mạnh tay chi đồng tiền cực khổ tích góp không phải là dễ.
Vô tình đọc được bài này đến từ bạn Ruby tại diễn đàn Thư Ký Luật, mình thấy cũng có khía cạnh hợp lý. Theo bạn Ruby thì có nhiều cách để tiền sinh tiền như chơi chứng khoáng hay mua vàng, USD nhưng hầu như bạn ấy đều kết luận rằng khó ăn và cuối cùng gửi ngân hàng là phương án tốt nhất bạn ấy đưa ra.
Quả thật khi đọc phải bài viết ấy mình thật sự tồn tại suy nghĩ làm gì để tiền đẻ tiền. Nếu đầu tư một cách khôn ngoan ta có thể trở nên tốt hơn với cuộc sống hiện đại này nhưng chỉ 1 bước sai làm rằng ta sẽ hối hận thậm chí rất đau. Không biết có mẹ nào cũng đang vắt óc suy nghĩ không nhỉ.