Mong các anh em cao nhân ai từng có kinh nghiệm vụ này thì mong giúp e cái ạ, hiện tại e đang bị giấy tờ tùy thân CMND, giấy phép lái xe, đăng ký xe đều bị công an giao thông giữ lại mà không có biên lai địa điểm.


Xin trình bày ạ


1/1/16 khoảng 18h25 - 18h45 mình đi trên đoạn đường Ng văn linh quận 7 và mình rẽ trái đường Nguyễn Phan Chánh để hướng về TTTM Vivo City để rẽ tắt (...mình không biết đường này là của ô tô - đoạn đường này tối) thì có chốt của CAGT đang đứng chốt tại đấy và bị phạt. Mình muốn nộp phạt liền nhưng xúi quẩy trong bóp ko có tiền đành phải xin phép hai bác giao thông cho mình đi rút tiền rất nhanh và có cây atm rất gần ngay đó, mình rút tiền chỉ mất khoảng 2 - 3 phút thì quay lại đạon đường ấy thì CAGT nó đi rồi và giữ lại giấy tờ của mình như mình trình bày ở trên.


Mình được biết đoạn đường Ng Văn Linh có hai đội CA q7 và CA nam sài gòn, sau khi chạy lên chạy xuống ca q7 và ca nam sài gòn thì ko nơi nào nhận trách nhiệm chốt nào đứng ở đoạn đường Ng Phan Chánh cả. mình nghĩ rằng tụi nó muốn ăn thêm tại đấy.


Mình dở cái là không dòm bảng số xe và tên họ, chức gì của thằng CAGT và ỷ y có tiền sẽ quay lại ... thế là xui đầu năm luôn...


Mình nhờ một ng anh có người chú làm CA chỉ là bạn mà thôi để tìm giúp mình lại giấy tờ tùy thân, nghe hứa hẹn sẽ lấy lại được và rất dễ. nhưng khi tới t2 t3 t4 chúng nó hẹn anh mình lên và làm tiền đủ thứ vẫn ko đưa lại giấy tờ cho mình, tốn hết 600k chuộc lại mà ko có giấy tờ, anh mình cũng có ng bạn trong CAGT tại đấy nhưng cũng đồng lõa với bọn nó và a mình gọi lại cũng ko rply gì cả...


Đầu năm rối quá các bác ạ... Phải làm sao đây... làm đơn mất hay làm tường trình nộp cho CA quận


Đi làm khó nhằn nhất là nghỉ.


Ai có kinh nghiệm cho e cái hướng giả i quyết ạ.


XIn cảm ơn lắm. Rối rồi đấy