http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/co-nen-bo-thu-nhap-thang-gan-20-trieu-de-di-nhat-voi-ban-trai-3323296.html


...


Tôi 26 tuổi, đang làm nhân viên tài chính cho một tổ chức nước ngoài tại quê nhà với mức thu nhập khoảng 15 triệu/tháng. Công việc hiện tại của tôi nói chung khá thoải mái, ngoài thu nhập ổn định nói trên tôi có thể kiếm thêm 2 đến 3 triệu/tháng nhờ dạy kèm tiếng Anh hoặc dịch thuật. Mức thu nhập của tôi so với các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn không cao...


Cái này mình vừa đọc trên vnexp, nhưng ko muốn đưa vào mục đọc báo mà muốn đưa vào mục chuyện công sở để bàn luận về thu nhập lương bổng của đa phần người đi làm thôi


Có bạn vừa mở topic bàn luận về lương lậu rồi, nên mình cũng ko lặp lại, mình chỉ muốn hỏi, trong suy nghĩ của các bạn, cuộc sống ở SG hay những TP lớn ở VN thì lương hay thu nhập tháng phải bao nhiêu trở lên mới gọi là cao.


Theo cái cô ở trong bài viết trên thu nhập tháng 20tr đã gọi là bình thường ko cao rồi, vậy nếu đó là mức thu nhập tháng của các bạn thì các bạn phân bổ chi tiêu vào cuộc sống ntn nếu:


1/ còn sống độc thân O:-)


2/ có 1 gd nhỏ :|


3/ phải lo cho cả gd nhỏ và gd lớn :-?


Hôm trước vừa đi cafe với 1 người bạn còn độc thân làm nvvp lương 6tr tháng, mà mở miệng ra thì bảo giờ lương 15tr thì cũng bình thường chứ đâu cao. Nghĩ trong đầu: cuộc sống bây giờ càng ngày càng hư cấu suy nghĩ người ta :))