Thiếu kĩ năng sống, gian nan trên con đường tìm việc
Chào các mẹ trên webtretho, em ra trường đã được 3 năm rôi, em học ngành du lịch, đã từng trải qua rất nhiều công việc, lễ tân, tư vấn viên du lịch, sales inbound, sale tàu,...qua rất nhiêu công ty, nhưng ngoại trừ một công ty ra, không có công ty nào em qua nổi thử việc cả. Em đang thực sự rất hoang mang, em nghĩ mình có vấn đề và rất muốn thay đổi bản thân nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Em học Kinh tế Quốc dân, và từ bé cũng học trường chuyên lớp chọn, nhưng sao giờ đi làm thấy mình chật vật, gian nan quá. Năm nay đã 25 tuổi rồi mà công việc không ra đâu vào với đâu cả, mà kinh tế gia đình lại kém, bố mẹ không kiếm tiền được, Em từng được nhận vào những công ty rất lớn. lương rất tốt nhưng không thể đáp ứng nổi yêu cầu công việc.
Em nghĩ mình có 2 vấn đề sau, mong các mẹ thấu hiểu và giúp đỡ em
1. Thiếu tập trung trong công việc
Em bị mắc bệnh lơ đãng, kém tập trung, không làm việc được dưới áp lực nên dù có cố ép mình phải làm việc vì đây là miếng cơm manh áo nhưng đơn giản em không thể. Như trên đã nói học lực của em khá tốt nhưng phải khi có một động lực rất to lớn (kiểu như thi Đaịhọc) thì em mới làm việc được, còn bình thường thực sự em rất khó tập trung khi làm việc, thậm chí em đã chuẩn bị 2 gói cà phê mỗi ngày đi làm nhưng đôi khi chỉ một bảng tính Excel đơn giản em cũng không hoàn thành được, hay là em dốt quà chăng? vì thực sự trước đây em học toán hay những môn đòi hỏi cẩn thận, tỉ mẩn em rất kém. Sở trường của em là Tiếng Anh.
2. Thiếu kĩ năng sống, không thích nghi được với môi trường làm việc
Ở môi trường làm việc tồn tại rất nhiều những quy luật ứng xử bất thành văn và phức tạp. Em từng làm lễ tân ở một nhà hàng, làm cùng với những người có trình độ học vấn ở bậc phổ thông, em không thể hòa nhập được, em làm ở khu phố cổ thì thấy văn hóa ở đây chộp giật, em làm ờ một công ty du lịch tư nhân thì vợ sếp (tức quản lý trực tiếp) không ưa em,
Thực sự em không phải là người xấu tính, nhưng vì em không khéo léo, sống quá thật nên không được lòng mọi ngừoi
Hiện tại em đang ứng tuyển nhiều nơi, em đi phỏng ván một vài chỗ và không được gọi, thực sự có một chút nản. Nhưng em vẫn hy vọng cơ hội sẽ đến với mình, 25 tuổi không còn như hồi mới ra trường, được quyền bay nhảy, được quyền trải nghiệm, ở tuổi này, công việc nên có một thành quả nhất định, so sánh với bạn bè, thua kém, em thấy mình phải phấn đấu rất nhiều. Nhưng 25 tuổi, cuộc đời phía trước còn một chặng đường dài rất dài, không thề phó mặc, buông xuôi mà phải quyết liệt, xông pha. Em không muốn từ bỏ tham vọng khi chưa cố gắng hết sức, em không muốn uổng phí bao nhiêu công ăn học, bao nhiêu tiền của của cha mẹ, để chấp nhận làm một công việc với đồng lương còi cọc, với những người không tôn trọng mình. Em cần trỏ nên bản lĩnh hơn để khẳng định được bản thân trong cái xã hội này.
Em mong ai đó, nhất là những người đã trải qua hoàn cảnh tương tự, chia sẻ câu chuyện của họ, và tiếp thêm cho em động lực trên chặng đường đời này!
Em xin chân thành cảm ơn ai đó đã đọc hết những tâm sự này!