Theo đuỗi công việc đam mê hay công việc lương cao
Người ta hay nói theo đuổi đam mê rồi thất nghiệp sẽ theo đuổi bạn. Em đã từ bỏ công việc mình thấy thích với mức lương không đủ sống, để làm một công việc mình không thích với mức lương cao.
Khi lựa chọn, thật sự rất là khó khăn. Bởi vì một bên là niềm vui còn một bên là tiền bạc. Có câu " nếu bạn làm một công việc yêu thích, bạn sẽ cảm giác như mình không hề phải làm việc " . Nhưng biết làm sao đây, em không phải là con nhà có điều kiện. Em nghĩ về lưng mẹ đã còng, trong bức hình mới nhất, nhìn ba mẹ già đi và xuống sức hẳn.
Còn buồn hơn là sếp tại công việc em yêu thích đã nói " Nếu không ổn, thì cứ quay lại nhé ", ngay cả lúc phỏng vấn sếp cũng đánh giá em rất cao . Sếp tốt, môi trường tốt, công việc yêu thích nhưng chỉ vì mức lương thôi. Em đã nghĩ tới việc làm thêm 1 cv khác để kiếm thêm nhưng không đc, vì công việc này phải làm thêm giờ rất nhiều, vì là một cty start up mới.
Cuối cùng thì tiền vẫn là thứ khiến những lựa chọn trở nên khó khăn và nó là điều gần như ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của em.
Có đôi lần em ước phải mà mình khá hơn một chút chắc đã có thể tự do làm điều mình thích.