Thấy chán công việc vì những cống hiến của mình không được công nhận
Tôi là một saler, hay nói theo từ ngữ mỹ miều của lĩnh vực quảng cáo truyền thông là một account agency marketing. Công việc của một sale khá áp lực và căng thẳng, vì thời gian thì ít mà doanh số thì nhiều. Tôi làm ở công ty được 2 năm, trong thời gian 2 năm đã có không ít những thăng trầm khổ ải. Tuy nhiên, bất chấp việc căng thẳng về áp lực tôi lại khá hứng thú vì tôi thích làm 1 saler, hơn nữa tôi thích làm một agency quảng cáo. Mỗi maquette quảng cáo tôi lên cho khách hàng làm tôi cảm thấy mình như chính là họ vậy. Cảm giác vui sướng, tự hào xen lẫn hồi hộp mong chờ phản hồi của người tiêu dùng...
Thế nhưng...liệu bạn có còn hăng hái làm việc với một người sếp không biết tạo động lực cho nhân viên? Bạn có còn muốn làm việc khi mọi nỗ lực, cố gắng của bạn dường như không được công nhận?
Nhớ lại thời điểm này 1 năm về trước, bạn đồng nghiệp ký được hợp đồng 800 triệu, bạn được tung hô, được ca ngợi mặc dù đó chỉ là sản phẩm trading. Còn tôi hiện giờ, ký được hợp đồng gấp 4 lần bạn. Vậy mà...tôi không được công nhận. Lý do đưa ra là tôi bán sản phẩm trading mà không phải sản phẩm của công ty. Phần giá trị hợp đồng đó để ngoài và tôi không được tính doanh số. Và lý do là...thời điểm này thay đổi chính sách, quy chế mới là như vậy.
Không tính số tiền đó vào doanh số nhưng lại dựa vào doanh số cho việc lấy hoa hồng của hợp đồng này. Rằng không đạt 85% doanh số thì sẽ không được lấy toàn bộ mà chỉ được lấy 50%. Một điều bất hợp lý vì nó không liên quan đến doanh số nhưng lại lấy doanh số ra để làm ràng buộc việc lấy lương mà đúng ra nếu khoản đó là khoản trading ngoài thì tôi lẽ ra phải được lấy 100% hoa hồng.
Càng bất hợp lý hơn khi việc áp doanh số khá mập mờ, không rõ ràng vào đầu năm, rồi tới thời điểm này đã gần hết quý 1 thì lại ép tôi 6 tháng đầu năm phải kiếm thêm một mức doanh số không tưởng nữa. Thế đâu phải là 6 tháng đầu năm mà chỉ là quý 2 có 3 tháng thôi tôi phải hoàn thành doanh số vô lý đó.
Chán trường, tôi đang không muốn cống hiến hay làm thêm cái gì nữa. Khách hàng thì đang nói còn ngân sách và muốn tiếp tục làm với tôi. Nhưng tôi lại không muốn làm tiếp. Vì..có làm cũng đâu được công nhận???