Chả là em năm nay 24 tuổi, ra trường được hơn năm rồi ạ. trong 1 năm qua e đax thay đổi không biết bao nhiêu công việc nhưng chẳng hiểu sao e lúc nào cũng cảm thấy chán, không có hứng thú gì hết. Đi làm mà chỉ nghĩ đến nghỉ thôi. Những cv mà e tìm được đa phần toàn những cv linh tinh, không có chút tương lai cũng không học hỏi được j hết nên e nản lại càng nản. vừa rồi e lại xin được 1 cv tương tự nhưng vẫn là cv vớ vẩn thôi, lương thấp, chế độ không có..:(((


Các mẹ khuyên e có nên tiếp tục làm hAy là quyết tâm tìm 1 cv hẳn hoi để không trong tình trạng nhảy việc nữa..;(( ;((


24 tuổi tiền không có, việc k có, ny cũng k có nốt..Buồn..:(


Gởi từ ứng dụng Webtretho của jaengoc