Thất nghiệp hay mang tiếng đi làm mà vẫn ngửa tay xin tiền gia đình
Em năm nay 27 tuổi rồi, đã thất nghiệp hơn 6 tháng từ tháng 8 năm trước đến giờ mà vẫn chưa tìm được việc làm. Nhà em cũng nghèo khổ chứ cũng chẳng khá giả gì, khó khăn lắm mới lo cho em 4 năm trời có bằng đai học cử nhân quản trị kinh doanh, bằng vi tính, bằng anh văn B, vậy mà giờ nộp đi đâu cũng ko ai dám nhận.
Lúc mới ra trường, em cũng được người quen giới thiệu làm sale máy móc nhưng lương chính thức cũng chỉ 3 triệu bao một bữa ăn , em đã cố gắng ko dám tiêu xài gì vậy mà vẫn ko đủ sống, cứ hơn nửa tháng là phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, nhà em chịu ko nổi nên nặng lời la mắng nhiều lần, áp lực từ gia đình cộng thêm ko bán được hàng trong mấy tháng liền nên em đã xin nghỉ.
Công ty thứ 2 em tự xin làm là về chăm sóc khách hàng điện máy, lương cũng chỉ 3 triệu, thời gian thử việc 2 tháng không có lương chính thức, trong thời gian thử việc mổi ngày chỉ cho 50k tiền ăn trưa thôi, ko gì thêm , nên em vẫn tiếp tục xin tiền nhà để làm, nhà em cũng ko chịu nổi ,kết quả sau 1 tháng, nhà em ko cung cấp tiền nữa nên em cũng xin nghỉ.
Công ty em mới làm nhất làm văn phòng được lương lên đến 5 triêu 30 nhưng mà làm từ 7 giờ sáng đến 9 g tối, cứ 2 ngày em lại đổ bệnh 1 lần,chưa tính gặp sếp vũ phu, ngày nào cũng đập bàn, đập điện thoại, đập laptop dằn mặt,mắng chửi xối xả vào mặt em, em ko chịu nổi nên sau vài tháng em cũng xin nghỉ.
Từ đó đến giờ, em thất nghiệp ở nhà , thật sự buồn và chán nản vô cùng, họ hàng khinh bỉ, bạn bè bỏ rơi, gia đình cứ coi như cục nợ, muốn đi học thêm nâng cao trình độ cũng chẳng có tiền mà học, Em của em cũng học đại học nhưng mà nhìn tình cảnh của em chán nàn quá cũng bỏ học đi làm bảo vệ. Mặc dù khác với nhiều người, gia đình em có mối quan hệ rộng rãi, người quen việc tốt rất nhiều từ ngân hàng, giáo viên, thuế vụ, nhưng mà ko có tiền để mà lo.
Mới đây em vừa phỏng vấn ở 1 cửa hàng điện máy làm thu ngân theo ca, qua trao đổi người ta cho em biết lương ở đâychỉ có 3tr1, ko có bất kì phụ cấp nào hết,thậm chí ko có cả lương tháng 13. Em đang phân vân không biết có nên làm ko, xin mọi người cho ý kiến giúp em.