Em ra trường được 6 tháng rồi vẫn chưa xin được việc, gia đình vẫn phải trợ cấp. e như khủng hoảng, 3 tháng gần đây căng thẳng mất ngủ triền miên. Có lúc em định gói đồ về quê luôn. Bây giờ cuối năm rồi người ta ít tuyển dụng quá nên em định đi kiếm cái gì làm tạm. Nhưng chị em có quen biết 1 chỗ khá tốt xin cho e vào học việc không lương, bảo phải học nửa năm trở lên. Chị nhận việc nói công ty không có nhu cầu tuyển nên cũng chẳng hi vọng gì được ở lại, nhưng học 2-3 tháng mà bỏ đi thì cũng ảnh hưởng uy tín chị em. mà 2-3 tháng thì học làm gì, đi xin việc ngta đòi kinh nghiệm 2-3 năm, thậm chí 5 năm cũng có (em học luật). Trong lòng em không thích tí nào, phần vì nhờ vả, nhưng phần vì tài chính nhiều hơn. Mẹ ở quê già rồi lại khổ mà bảo em học việc không lương nửa năm rồi mẹ nuôi thì em xấu hổ lắm. Các chị ơi cho em lời khuyên đi