Em chào các mẹ, em có đọc bài viết về thất nghiệp của nhiều mẹ trên đây. Em cũng muốn chia sẻ tâm sự với các mẹ.


Em năm nay 26, từ khi ra trường cũng làm ở 2-3 công ty, hiện tại em thất nghiệp được nửa năm rồi, cũng đi làm vài chỗ nhưng được vài ngày lại nghỉ do công việc không phù hợp, chủ yếu do lúc phỏng vấn trao đổi 1 kiểu, đi làm thực tế rồi mới biết công việc không như vậy.Nhiều người bảo em tầm tuổi này phải có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, em cũng định hướng rõ, đi xin việc theo định hướng mà toàn toạch. Giờ thất nghiệp lâu ngày thấy oải, cũng muốn kiếm việc để làm, nhưng vẫn băn khoăn nên theo đuổi định hướng nghề nghiệp, hay lại đi làm việc khác kiếm tiền. Giờ em sống ở SG, xa nhà, không thể chia sẻ cho gia đình, k thể chia sẻ cho bạn bè. Vì vậy em mong các mẹ có thể cho em lời khuyên.