Em năm nay 23t, thất nghiệp được 3 tháng. E học đại học ở 1 trường bt, là nv2 vì e thi 2 lần đh sư phạm đều trượt. Từ nhỏ em luôn muốn là cô giáo dạy tiểu học vì em yêu trẻ con, và bản tính có phần nhút nhát, thích những thứ bình ổn, k bon chen. Thi 2 lần k đỗ, e đành nộp nv2 vào khoa tài chính vì cũng chẳng biết nên học gì, lúc ấy tcnh cũng đang hot. Thật lòng e ghét kinh tế, học dốt đặc toán nhưng cũng nhờ cần cù bù thông minh e ra trường vs tấm bằng khá. Nhưng, thú thật là bg e cũng k biết dc mình học cái gì và xin việc ở vị trí nào nữa, tại ngành học mông lung quá.
Em ra trường từ t2/2015, đi làm nv bán hàng, làm hdv mô hình hướng nghiệp cho trẻ. Nhưng r vì 1 số ký do cá x, e đành phải nghỉ. Đi làm lương chỉ tầm 2,3tr . Ở chỗ làm, hình như e quá hiền và lành quá nên hay bị mọi ng bắt nạt, nói xấu, r bảo làm việc này việc nọ, kiểu ma cũ bắt nạt ma mới ấy ạ.
2 tháng nay, e lên bn mụn, năm ngoái bị nặng e đã phải uống đến iso, các topic nhà mụn ở wtt e đọc gần như hết, uống xong mặt e hết mụn sáng sủa dc 6 tháng thì bg thời kì điaj ngục quay lại. Sáng nào nhìn vào gương e cũng khóc.
Bây giờ chỗ nào cungz tuyển ngoại hình, vs 1 đứa mặt mụn, học trường đh xoàng xĩnh, k có khả năng gì như e thì phải làm sao hả mọi ng?
Thêm vào đó, ng e như ổ bệnh ấy, k có năm nào e k đi viện, lúc nào cũng ốm đau, dặt dẹo.
Bây giờ e định đi học 1 khoá kế toán để xin đi làm ktoan mọi ng ạ, e k dc thông minh lắm, k biết học ở trung tâm có hiểu k? E muốn học mà để đi làm dc việc ý ạ, có chị nào dạy kế toán, hay biết ai dạy kế toán k chỉ e vs ạ:(
Nói chung, cs bg của e bế tắc vô cùng, mặt mụn, ốm đau , làn da nhạy cảm dị ứng bất kì lúc nào, mất ngủ triền miên 3,4h sáng mới chợp mắt dc. Bạn bè cũng chẳng có mấy ai, k biết tâm sự nỗi lòng vs ai:(.
Mọi ng cho e lời khuyên vs ạ:( e cảm thấy bản thân mình bấ tài, vô dụng, ai cũng có thế mạnh ts e k có gì hả mọi ng :(