Nhìn tài khoản thông báo có tiền lương mà mắt em hoa lên, tay chân run run. Sung sướng quá, tháng lương làm trọn vẹn chính thức sau khi ra trường, sau 4 năm em học hành ở đại học với bao nhiêu khổ cực, buồn, nước mắt. Em mới ra trường thôi, xin chỗ này làm cũng đầu tiên với nhiều hy vọng lắm. Làm được 2 tuần là vỡ mộng, đi làm lắm lúc như đi tù, mặt nặng nề vì mỗi lần nghĩ tới bị mắng là xót xa lắm, lại làm lĩnh vực mình không có tí liên quan, không nói chuyện được với ai mặc dù đã cố gắng rất nhiều, có khi em ngồi như tự kỉ vì cố nói chuyện nhưng k được ai đáp lại. Đã thế, có hôm em nản, em lại nghe thông tin là thằng sếp bộ phận trực tiếp quản lý em, mới làm ở công ty được 1 năm nhưng đuổi 5 người rồi.


Lầm lũi qua được từng ngày, có ngày cũng vui, có ngày đầy oái ăm, không được thanh minh hay lý do. Cứ sai, không vừa ý là bị mắng.


Thế mà em qua được 2 tuần, lương tháng chưa kể đi trễ, quên chấm công, em được có ít dư tiền trọ nhưng em muốn mua quà: mua cho mẹ, mua đồ cúng ba, mua cho 2 chị gái ở quê, mua cho cháu. Em chẳng biết mua xong thì sống, ăn vào đâu nữa nhưng lại muốn như thế 1 lần. thế các mẹ, các chị tháng lương đầu tiên dùng vào việc gì ạ