Em năm nay 23t, mới ra trường, đi làm được 1 năm nhưng thấy công việc không thể phát triển được nữa nên e đã xin nghỉ.
Chuyện là sếp em (là nữ, chưa lập gia đình) cũng rất có tình cảm với em. Chị cũng ủng hộ quyết định của em, còn tạo điều kiện để em bàn giao việc, còn tổ chức tiệc chia tay với em. Em cũng quý sếp.
Nên trước khi ra đi, em cũng muốn có một chút gì đó gọi là kỉ niệm. Nhưng em không biết tặng món quà gì ý nghĩa và hợp lý. Mong các anh chị tư vấn giùm em. Sơ lược về tính cách của sếp: Sếp em năm nay 33t, tính tình cứng rắn, nghiêm túc và có thể gọi là khá men.