Mấy ngày nay em thấy rất buồn và mệt mỏi các mẹ ạ! Chuyện là thế này:


Em làm kế toán, giữ tiền cho công ty. Hôm đấy sau khi đi thu tiền về em có kẹp 5tr cùng mệnh giá 500.000đ vào tập 50tr. Sáng hsau sếp bảo em đi chuyển 70tr vào TK của anh để anh dùng có việc gấp. Mọi khi, trước khi đi ngân hàng em sẽ kiểm lại và kê sẵn các mệnh giá ra trước rồi mới đi chẳng hiểu hôm đấy ma xui quỷ khiến thế nào mà em mở két cầm nguyên tập 55tr + 20tr ra ngân hàng gửi. Ngay lúc đưa tiền cho nhân viên giao dịch kê tiền thì em có khách hàng gọi điện nên em cũng không để ý người ta kê thế nào?Em còn không nhớ là em có ký vào bảng kê không nữa. Lúc nói chuyện điện thoại xong thì chị ấy đưa tờ giấy nộp tiền đã hạch toán cho em, em hồn nhiên cầm về. Đến cuối ngày (4h chiều) em đi kiểm tiền thì thấy thiếu 5tr mới tá hỏa nhớ ra hqua em kẹp chung vào tập 50tr, thế là em hốt hoảng ra ngân hàng nhờ các chị ktra lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu là buổi trưa bên chị chốt tiền nhưng không thừa, sếp em cũng có ra nhờ kiểm tra lại nhưng cũng không thay đổi được kết quả.


Việc em làm sai thì em phải chịu nhưng em thấy buồn và uất ức lắm, chị giám sát ngân hàng đó nói là để làm giao dịch viên ngân hàng thì phải điều tra 3 đời tính thật thà, trung thực..Từ hôm xảy ra sự việc em thấy mệt mỏi và không tập trung vào cv được.


Em viết bài này mong là sau khi viết ra nó sẽ phần nào giải tỏa được áp lực của bản thân!