Làm cơ quan nhà nước, không cần năng lực, trình độ cao thấp không quan trọng, làm vài ba năm thì cái gì cũng thành thục cả. Cái quan trọng ở đây là đẹp, dễ thương để đi tiếp các đoàn kiêm tra, các cơ quan khác. Nếu không đẹp, thì phải giỏi thể thao để đại diện cơ quan thi thố này kia. Còn nếu không thuộc hai loại kia thì phải là COCC để không ai có thể đụng đến. Nếu mà xấu xí, không hát hay, múa đẹp, môn thể thao nào cũng không biết, không phải COCC, thì dù có tài giỏi chuyên môn cũng nghiễm nhiên được chỉ định photo, dọn dẹp, chạy công văn, bla bla. Có bác nào thấy em nói đúng không?:)):)):)):-?=D>