Chào mọi người,



Em hiện mới vào làm sale cho một công ty vận tải biển, hay còn gọi là một hãng tàu ở TPHCM (hãng tàu gì thì em không tiện nói ra), nhưng vì em còn mới, sinh viên mới tốt nghiệp hơn 2 tháng thôi, và chưa có nhiều mối quan hệ nên hi vọng mọi người, các anh chị, các bạn đã từng trải qua giai đoạn này, trong lĩnh vực sale cho hãng tàu hoặc forwarder chia sẻ cho em vài kinh nghiệm cũng như là tâm sự về những bài học quý giá với ạ. Cụ thể là:



1) Bên cạnh những hiểu biết về sản phẩm của mình, thì em còn cần lưu ý những gì vào lúc bắt đầu công việc ạ?



2) Khách hàng của em, những người có quyền quyết định công ty họ sẽ chọn hãng tàu nào để đi thì ít ra cũng thuộc dạng sếp, thế thì làm sao để họ chịu lắng nghe mình thuyết phục ạ?



3) Lúc đi thương thuyết với các công ty xuất nhập khẩu và với các forwarder thì cần lưu ý gì ạ, đây là 2 loại đối tượng khác nhau thì phải mong muốn của họ hướng tới sản phẩm của mình là gì? và mình nên yêu cầu gặp ai để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?



4) Cuối cùng, khi bắt đầu công việc, anh chị và các bạn thường đã gặp những khó khăn gì, và đã vượt qua ra sao, mong mọi người âm sự và chia sẻ ạ^^



Em xin lỗi vì đã hỏi những câu hỏi ngu ngơ và có vẻ là trẻ con đến thế vì thực sự em mới vào làm được hơn có 1 tuần (vào hồi đầu tháng 10/2014 thôi), nên hồi hộp và muốn biết mình cần làm những gì. cần cố gắng những gì và cố gắng thế nào ạ.


Tâm sự, hồi giữa tháng 8, tức là sau tốt nghiệp khoảng nửa tháng, em được nhận vào làm chứng từ cho 1 công ty logistics, tuy vậy, sau gần 1 tháng thử việc, dù lương cao (với em và những bạn cùng khóa thì mức lương 5 triệu là ổn) nhưng em đã vẫn bỏ cuộc vì cảm thấy không phù hợp với môi trường làm việc, đặc trưng công việc cũng như là định hướng trong tương lai. Sau hơn nửa tháng thất nghiệp thì em xin vào được bên này, giờ quyết tâm làm lại chính mình trong lĩnh vực sale này, một phần cũng thấy thích làm việc ở môi trường này, phần cũng muốn chiến thắng bản thân, ko để bị thất bại như lần trước nên mong các anh chị, các bạn chỉ dạy và đừng ném đá ^^




Đôi chút về em: em tốt nghiệp hồi đầu tháng 8/2014, từ 1 trường ĐH công lập bình thường thôi, không phải RMIT, Kinh tế hay Ngoại thương gì cả, tốt nghiệp cũng chỉ loại khá, được cái tiếng anh khá là tốt, học đúng chuyên ngành, có kinh nghiệm làm sales linh tinh ở hồi sinh viên, ăn nói cũng tàm tạm, lúc thực tập cũng có tí kinh nghiệm thực tế, thêm 1 tí may mắn, và quan trọng là biết cố gắng, lo xa, nhưng thấy mấy anh chị trong phòng toàn tốt nghiệp từ những trường danh giá (vì dù sao đây cũng là hãng 1 trong 10 hãng tàu lớn của thế giới), nhìn lại mình thì quả thật thấy hơi lo, lép vế 1 tẹo và thấy cần cố gắng nhiều, bên này thì lương cao hơn công ty cũ nhưng thế cũng đồng nghĩa là cần sự cố gắng và chuyên tâm hơn, em hiểu rõ nên không ngừng nỗ lực để không bị thua sủt ạ