các chị ạ, em học năm cuối và đang là thực tập sinh,nhờ sự giới thiệu của người qu. và giờ thì thực sự đang gặp khủng hoảng tinh thần. gần 1 tuần đi thực tập mà em cảm thấy cứ như là người thừa của xã hội. hôm nào cũng đến làm mấy việc lặt vặt rồi ngồi nhìn, nhìn và nhìn. các anh chị trong phòng lúc thì làm việc, lúc ngồi nói chuyện với nhau, mà em cứ như thuộc thế giới khác vậy. các anh chị ấy còn săm soi em rồi bảo em cứ về đi, ở đây không có việc gì cho em cả. em đang nản dần đều và không có động lực tiếp tục đến công ty nữa.


Nhân tiện nói về bản thân. Em là người khá nhút nhát, ngại giao tiếp và khó hòa đồng với người lạ. thật sự em có muốn thế đâu, nhưng mà chẳng biết làm thế nào cả, em sợ nói điều gì không đúng, sợ làm sai điều gì, trước khi nói gì em đều suy nghĩ đủ thứ. Em cũng chẳng nói được lời hoa mỹ, nịnh nọt, nói chuyện thì cứng nhắc, khô khan, đặc biệt ghét kiểu đùa cợt. Do vậy từ trước đến giờ, ai nói chuyện với em cũng nghiêm túc, chuẩn mực. chắc tại sinh ra trong gia đình quá nghiêm khắc. Em học hành không tệ mà sao trong cuộc sống khó khăn thế này. Biết là đi thực tập phải nhanh nhẹn hoạt bát này kia, em đã cố gắng lắm rồi nhưng cái bản tính nó không thể thay đổi được.


Em sợ ngày mai, ngày kia rồi hết thời gian thực tập đều như thế này. các chị ở đây có ai đã từng như em không? và cả các chị nhân viên công sở gặp phải 1 thực tập sinh như em thì các chị cảm thấy thế nào? cho em lời khuyên với, em phải làm sao bây giờ?


à em học ngành kinh tế, chắc không hợp với em rồi :(:(:(