Chào mn, có đôi lời em muốn tâm sự và xin chút góp ý của mn ạ. Chuyện là em có làm ở chỗ làm hiện tại hơn 4 năm rồi, cũng chỉ vì lí do bố mẹ muốn em làm gần nhà thôi, chứ lương cũng bèo bọt 4-5tr thôi ạ. Sếp em thì đối xử với nhân viên, à không, có lẽ là đối với em thôi, luôn yêu cầu rất hà khắc, trái ý là quát mắng kể cả có người ngoài ( những bạn khác thì nhẹ nhàng lắm ). Thời gian em làm là từ 8h sáng đến 8h tối, nhưng luôn bắt em phải tăng ca đến 8h30 mới được về. Các bạn nhân viên khác mời đến nhà chơi là đi luôn, đến em thì lần nào cũng viện lí do là bận làm không tới được ( trong khi không bận gì ). Còn nhiều nhưng em chỉ nói tới đây thôi. Theo mn thì em có nên tiếp tục ở lại và chịu đựng không ạ, chứ em cũng chán lắm rồi :))