Em mới ra trường được 2 năm, đang làm bên mảng truyền thông. Từ lúc ra khỏi NEU đến giờ, em toàn làm việc với sếp nam. Sếp quyết đoán, nhìn toàn cảnh chứ không tiểu tiết và cũng rất thoải mái, toàn để nhân viên bọn mình chủ động trong công việc. Khi có công việc, cá nhân sẽ tự định hướng và xây dựng kế hoạch công việc. Nếu có vướng mắc trong quá trình làm việc, sếp sẵn sàng hỗ trợ và đề xuất phương án giải quyết. Thời gian làm việc khá linh hoạt, chỉ cần đảm bảo hoàn thành tiến độ công việc.


Sếp sắp được promote lên tổng bộ. Theo tin hành lang, bên em sẽ có một sếp nữ thay thế. Mọi người đồn sếp mới xét nét, hay soi mói, hay chạy theo nhân viên để đốc thúc công việc. Anh người yêu em cũng cứ dọa sếp nữ sẽ sát sao, chặt chẽ hơn nhiều. Không khí làm việc sẽ không được thoải mái như trước. Sếp nữ mà có gia đình thì phải để ý cách xa sếp nếu thấy sếp có vẻ khó chịu. Tính em xuề xòa, rất ghét bị gò bó. Làm việc không thích bị kiểm soát. ;((((


Ai làm việc với sếp nữ rồi, cho em ít review được không? Em có nên tìm hướng thay đổi công việc trước không?