Nói ra thì xấu hổ :o Mình không phải mới đi làm, cũng chẳng còn teen teen gì, nhưng mình sợ bị sếp mắng hay nói lớn tiếng lắm. May mắn là từ đến giờ đa số mình đều làm việc với những sếp tương đối hiền, lúc nào cũng mềm mỏng và nói chuyện lý lẽ với mình. Có lẽ vì vậy mà mình "nhờn" với lãnh đạo hay sao ấy. :Worried:


Giờ mình đang làm việc dưới quyền 1 anh Sếp có giọng nói rất vang, rất lớn, và có vẻ rất cục tính :Straightf:. Ngày trước chứng kiến Sếp mắng 1 anh nhân viên rất lớn tiếng, rồi gọi điện complain với 1 ai đó qua điện thoại rằng "nó ngu như bò, có biết làm gì đâu" (ám chỉ anh nhân viên bị mắng), đồng thời chân sếp đá cánh cửa ra vào sầm 1 cái (là cửa nhôm, nên kêu ầm ĩ lắm ạ). Mình ngồi im thin thít, mắt nhìn len lén như ngày xưa nhìn bố đánh đòn anh hai mà sợ ý. Lại suy nghĩ đến 1 ngày mình làm sai sót mà bị sếp mắng như thế thì không biết mình sẽ phản ứng ra sao.:Worried:


Và hôm nay, Sếp bảo mình làm abc, nhưng mình chưa hiểu ý sếp, mình hỏi lại rất từ tốn và nhẹ nhàng. Nhưng sếp nói ầm ầm, Sếp gọi line nội bộ qua phòng mình, mà mình bỏ điện thoại xuống vẫn nghe rõ giọng sếp nói oang oang bên kia (2 phòng sát vách). Chuyện chỉ có vậy mà mình đã thấy ức ức, rồi nước mắt lại ứa ra. Nghĩ thì thấy mình yếu đuối quá, nhưng chẳng biết làm cách nào để kiềm chế cảm xúc cả. Có lẽ cũng vì công việc ở đây vốn đã trở thành gánh nặng với mình từ lâu, nên mình rất dễ bộc phát như thế.


Mình rất sợ bị ai đó mắng hay nói lớn tiếng. Ở nhà anh hai quát nạt vô lý là cũng ức đến mức bỏ đi. Bỏ đi vì ko muốn đôi co thêm để mâu thuẫn ko lớn hơn nữa. Bỏ đi cũng vì mình biết: mình sắp khóc.


Có người nói làm việc với những vị Sếp như thế mình sẽ được chui rèn, dần dần sẽ không biết sợ là gì nữa. Nhưng mình vẫn cảm thấy sợ bị sếp mắng lắm lắm.


Mọi người giúp mình với, làm sao để có cái đầu lạnh? Khóc ở văn phòng, nhìn chối lắm :D