Có khi nào sếp bạn (nam - ngoài 50) mà... nựng cằm bạn, gọi bạn bằng CƯNG công khai trên facebook ở chế độ public không?


Có khi nào bạn cùng sếp chụp một tấm hình nhóm - đông người, nhưng những người khác đều tự động tay ép sát người hoặc cầm giỏ xách, riêng sếp và bạn... quàng tay qua lưng / eo nhau, đứng sát đến mức áo quần chạm sát nhau, sau đó sếp cũng đưa tấm hình này lên facebook - public?


Có khi nào bạn đi công tác đến khách sạn, sếp ở phòng khác, bạn ở phòng khác, mà sếp qua phòng, bạn mở cửa cho sếp vào rồi khóa trái cửa trong đó, cho rằng chỉ "bàn công chuyện" thôi không?


Có khi nào sếp có xe riêng, nhưng bạn nằng nặc đưa đón sếp bằng xe của mình. Và rồi trong suốt 3-4 tiếng đồng hồ bạn và sếp đi chung xe với nhau, thì không ai liên lạc được (điện thoại reng nhưng không nghe máy)?


Có khi nào bạn đưa lên facebook tấm hình sếp chụp riêng cho mình, nhưng những ai là nhân viên trong cty thì chỉ nhìn cái background hình của bạn cũng biết đó là phòng làm việc riêng của sếp và ở những góc phòng rất nhạy cảm mà nếu như người chỉ vào để giao tiếp bình thường không thể đứng / ngồi ở đó không?


...


Có nhiều chuyện khiến mình suy nghĩ quá. Chán. Nản. Buồn. Thất vọng. Bực mình.


Sếp - dù trong hoàn cảnh thân mật thế nào - mình nghĩ cũng cần cẩn trọng với từng chuyện mình làm với nhân viên nữ, đối tác nữ. Nhất là khi họ đều rất trẻ.


Mình tự hỏi mình có khắt khe và quá đáng không khi khó chịu với những chuyện này. Cũng may không phải sếp mình. Và cũng may, khi mình hỏi ý kiến những người sếp mà mình kính trọng khác, thì mình nhận được câu trả lời thế này:


"Anh thì kg bao giờ gọi nhân viên mình là "cưng" hay "bé", chỉ duy nhất 1 "chuẩn" là anh & em thôi (cũng kg chú cháu) để dễ làm việc (tránh kiểu làm việc gia đình như trong các cty nhà nước).


Nhưng ôm lưng, ôm eo thì kg bao giờ, thân tình lắm anh cũng chỉ quàng vai thôi, để phân định giới hạn".


@};-@};-@};-


Thôi thì, cứ để mình tin rằng không phải sếp nào cũng thế.


Các sếp à, giữ hình tượng của mình một chút. Trang nghiêm một chút. Để nhân viên luôn nhìn vào và kính trọng, và cảm thấy tự hào khi khoe với ai đấy rằng đây là sếp của mình.


Và nhân viên nữ, đối tác nữ à... Cuộc sống phức tạp lắm. Hãy giữ sự chừng mực của mình một chút. Thật sự công ty không phải là nơi để sếp gọi nhân viên bằng "cưng", hay là nơi để ôm eo, choàng lưng nhau như thế đâu...