Hơi dài, mong các mẹ các chị giúp em với :( em thực sự rất rối
Em 22 tuổi, ngoại hình khá, học hành ổn và sắp tốt nghiệp. Ba mẹ em luôn muốn em ổn định nên hướng em vào nhà nước, mà ngành em làm nhà nc cũng tốt hơn. Ba mẹ có nhờ ng bạn khá thân xin cho em, đầu tiên là thực tập (em vừa t.tap xong rồi), đợt này xin vào học việc rồi dần ở lại.
Chuyện là sếp chỗ em đang làm chính là ng cô bạn của bố mẹ gửi gắm. Ông này lớn tuổi rồi, có chuyên môn và em rất ngưỡng mộ, đáng tuổi cha tuổi chú. Trc em thực tập thì cũng nhiệt tình giúp em, Giờ đến học việc, cô kia alo và nhờ tiếp, thì ông này cũng ok, giúp vì ông í cũng đang cần nhờ cô em để lên nữa mà :) ( có qua có lại)
Thỉnh thoảng vẫn gọi em đi ăn uống giao lưu vs anh chị em trong cquan, ông í bảo cho quen, và có mối quan hệ, em ok, em cũng uống dc nên cũng ko ngại lắm. Nhưng hôm rồi, lúc em đến thì hóa ra ko có ai cả mà có mỗi ông í thôi, em cũng vô tư quá vì nghĩ quen biết. Nhưng cme ạ :( ông í có những hành động hơi quá, kiểu ôm rồi định hôn, kiểu định xàm sỡ ấy :((mà may em đẩy ra dc, em cũng có nói là chú ko nên này kia, nhưng em ko biết những lần sau sẽ thế nào nữa. Em thực sự rất sợ
Vấn đề là, mình thì đang cần ngta, mà bây giờ cương quá thì không được.Lúc chiều ông id lại gọi bảo đi ăn cơm, em từ chối luôn, nhueng em nghĩ không biết tùe chối đến bao giờ. Em cũng ko dám nói cho bme, vừa sợ, vừa hoang mang vừa xấu hổ.. Em chuẩn bị tốt nghiệp, chuyên môn kinh nghiệm em tương đối, đợt này em dc tốt nghiệp sớm,chắc cũng dc bằng giỏi, , nhiều khi em nghĩ thà em đi làm ngoài còn hơn, chứ cứ thế này em ko biết phải làm sao. Nếu bỏ ở đấy thì cũng buồn, vì đấy là cơ quan lớn, cũng là ước mơ của em, nhưng ngặt nỗi muốn vào đó đầu tiên phải là con ông cháu cha và t2 là tiền.