Chào toàn thể các mẹ.
Chuyện là em tốt nghiệp ngành QTKD ở 1 trường đại học lớn ở HN nhưng ra trường không có tí kinh nghiệm làm việc nào nên đi đâu người ta cũng không nhận, tình hình rất là khó khăn. Một hôm cũng như bao hôm khác lang thang khắp các trang tuyển dụng để tìm việc thì thấy một công ty về đầu tư giáo dục, du học tuyển nhân viên kinh doanh. điều đáng nói ở đây là lương 3 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm, đến sẽ được đào tạo. Em như bắt được vàng nhưng lại cũng hơi nghi nghi vì mùi rất giống đa cấp Em liên lên website công ty đấy với google thần chưởng tìm hiều xem có phốt gì không thì kết quả lại hướng em đến sự tin tưởng. Website thì rất là hoành tráng thế hiện là 1 công ty uy tín lâu năm. Google thì ngoài ra link website thì chả có bài gì liên quan. Em đành nộp CV để được 1 cái hẹn phỏng vấn không lâu sau đó.
Em được đến phỏng vấn tại 1 nhà dân thuê treo biển công ty, 1 lão giới thiệu là giám đốc, sn 1988 trực tiếp phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn quanh đi quẩn lại vẫn là giới thiệu bản thân và kinh nghiệm thì tất nhiên là em chưa có. Nhưng phần này chỉ có mấy phút thôi, sau đó thì mình lão nói về lí tưởng lập nghiệp với thái độ tận tụy trong công việc, con đường thành công bla bla. Chết 1 cái là những gì lão nói em thấy đều đúng, nên bỗng nhiên dành 1 sự tin tưởng không hề nhẹ cho lão và cái công ty lão. Sau đó em chấp nhận điều kiện làm nhân viên thử việc không lương 3 tháng nhưng bù lại được lão đào tạo kĩ năng 6 tháng free.
Ngay sau khi phỏng vấn xong thì em được mời ở lại dự hội thảo và hôm sau bắt đầu đi làm luôn các thím ạ. Nói qua thì cái hội thảo y đa cấp vì cũng hô hào khẩu hiệu truyền niềm tin các kiểu. Nhưng lúc đó em vẫn thích thú hào hứng lắm chả có nghi ngờ gì đâu, lại nghĩ nơi đây toàn tụ hợp những con người năng động mới chết.
Thời gian em làm việc ở đây là 3 tuần và có những điểm sau khiến em bắt đầu nghi ngờ:
- Em vừa vào làm nhân viên đc mấy ngày thì lão cho lên trưởng phòng kinh doanh (phòng có 2 người, em trưởng phòng, ông 91 phó phòng) k dám khoe ai vì ngượng
- Trụ sở công ty, nơi em làm việc ở trong 1 nhà dân thuê trong ngõ, nội thất thì bình dân, cũ kĩ. Nhưng website thì toàn nổ là 1 công ty đa lĩnh vực có uy tin về bất động sản, giáo dục, đầu tư, du lịch,..
- Việc làm hàng ngày của em là tuyển sinh viên dự hội thảo cho lão, đánh văn bản, viết nội quy công ty,.. bàn làm việc của bọn em là 1 cái bàn tròn như bàn ăn cơm, ngồi quầy quần quanh nhau (bây giờ nghĩ lại em cũng xin tự lạy em 1 lạy)
- Chỉ tuyển nhân viên độ tuổi từ sinh viên năm nhất đến sinh viên mới ra trường và không yêu cầu kinh nghiệm
- Nội dung đào tạo của lão toàn là về niềm tin, phải có niềm tin và niềm tin để khởi nghiệp làm lãnh đạo từ 2 bàn tay trắng
- Trong thời gian tiếp xúc thì em nhận ra lão này không có tí kiến thức nào về marketing và quản trị, nhưng chém gió thì rất kinh, cái gì lão nói cũng thể hiện ước mơ, khát vọng và nghị lực rất lớn, rất cảm động. Lại còn hay phô trương về bản thân là con người thành đạt, có ý chí, không quan trọng hình thức nhưng tuyển nhân viên thì lão chuyên chê xấu, chê lùn không nhận. Mà lão này có mỗi 1 bộ vest đen mặc cả tuần hôi rình
- Công ty ngoài hoạt động dưới hình thức câu lạc bộ free thì không có 1 hoạt động nào kiếm tiền.
- Một ngày đẹp trời, em lên website công ty xem thì phát hiện ra toàn bộ bài viết review về hoạt động từ thiện, tổ chức hội thảo du học trước đó đều là đi copy của New Ocean và Vingroup xong về đăng lên thay tên đổi họ, nhận là của mình. đến cả cái tầm nhìn sứ mệnh cũng đi ăn cắp của Vingroup ạ
Qua các điểm trên, em đã nghi 90% là lừa đảo nhưng còn 10% là hình thức lừa đảo là gì thì vẫn chưa tìm ra. May mắn là em tình cờ biết đc vụ lừa đảo tập đoàn Người Khổng Lồ của Lê Chí Linh. So sánh thì hình thức là y như nhau, đó là: Tuyển nhân viên không kinh nghiệm, ham hố làm giàu, để chỉ giảng dạy về kĩ năng mềm rồi kêu gọi đóng góp cổ đông, đến đây thì em biết mình bị lừa 100% rồi các thím ạ. Vãi cả ước mơ khởi nghiệp, tự trách mình sao ngu dại thế k biết.
Em xin nghỉ luôn mà mấy hôm sau đó còn bị nó gọi lôi kéo mãi đến tham gia hoạt động. Nay em lên chia sẻ cũng như cảnh báo các thím hoàn cảnh tìm việc khó khăn như em biết đường mà tránh ạ.
Website của ổ lừa đó đây (Các thím kiểm tra xem em nói có đúng không ạ, em k lên đây nhằm mục đích bôi nhọ tổ chức nào cả)
vietskygroup.edu.vn
vietsky.edu.vn
Nhân tiện, mới đây em lại đi phỏng vấn ở chỗ Môi giới Bất động sản Cengroup (ở Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy), tuyển nhân viên kinh doanh cũng không yêu cầu kinh nghiệm, lương thử việc 4 triệu, đón tiếp đến pv lại rất chu đáo, nhiệt tình và nhiều hứa hẹn nên em cảm thấy hơi có mùi. Không biết có mẹ nào có hiểu biết chỉ bảo cho em với, không lại bị lừa nữa thì tội nghiệp em

