Em buồn quá các mẹ ạ. Chả là em về làm công ty này 1 năm rồi. Em là người có kinh nghiệm, rất tích cực trong công việc, vị trí của em thì vô cùng áp lực bởi liên quan đến tiền bạc ảnh hưởng đến lợi ích người lao động. Nên sếp của em chưa bao giờ la mắng, có chuyện gì cũng bênh vực em. Mà tính sếp em nóng lắm, gần 60 tuổi rồi có cái gì cũng làm ầm ầm lên. Em cứ nghỉ em là ngoại lệ. Thế mà hôm qua vì 1 chuyện nhỏ xíu, sếp bắt em chỉnh sửa cái báo cáo đến 3 lần theo đúng ý sếp . Rồi đến khi đúng ý thì đã trể giờ , thế là sếp em ném nguyên cái bìa trình ký xuống đất nói em làm ăn càng lúc càng tệ, chậm chạp có bao nhiêu đó làm cũng không xong. Mà em xét thấy từ trước đến giờ em có chậm chạp cái gì đâu? Mà việc này em cũng không có sai, chỉ là báo cáo trình bày ko đúng ý mà sếp ko nói rỏ bắt em cứ chỉnh đi chỉnh lại. Sau việc này, em muốn nghỉ làm cho rồi, hết hứng thú, tự ái vì thấy cống hiến của mình không được ghi nhận. Mặc khác , em lại ngán cảnh đi xin việc mới rồi làm quen môi trường mới, lương lậu ko biết thế nào. Các me cho em lời khuyên với.