Chào mọi người ạ


Năm nay em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường khối ngành kinh tế vào tháng 8 này. Tuy nhiên em đã đi làm ở công ty hiện tại được 9 tháng. (em đi làm từ trước khi tốt nghiệp sớm cho đến nay) Tuy nhiên, vừa rồi em mắc phải nhiều sai sót trong công việc ( có cái do em ko có kinh nghiệm, có cái là do bản thân em sơ xuất ). Có thể tháng tiếp theo em sẽ bị trừ 80% lương để cover các chi phí phát sinh.


Vì là lỗi của bản thân nên em nhận lỗi hoàn toàn với sếp, sửa chữa hết mình, chỉ mong mọi thứ suôn sẻ hơn dù tháng tiếp theo em sẽ rất tiết kiệm vì lương ko còn nhiều. Thế nhưng cái chính là bản thân em rất buồn. Em cảm giác bản thân làm gì cũng sai, dù em có rà soát kĩ nhưng sao vẫn cứ sai sót. Tất nhiên là lần 1 em sai thì lần sau em sẽ ko sai lại lỗi đó nữa nhưng sẽ qua cái khác :'( Em rất buồn, thậm chí là rất sợ mỗi khi bắt tay vào làm. Công việc của em là làm chứng từ trong xuất nhập khẩu. Từ cảm giác yêu thích ban đầu, hiện giờ em chỉ thấy lo lắng, sợ hãi. Lo lắng vì ko biết bản thân có còn gì sai sót nữa hay ko, lo lắng ko biết là mình đã kiểm tra kĩ chưa, có sai gì thiếu gì hay không. Sếp thì tât nhiên không thông cảm, có sai sót sẽ la mắng rất gay gắt. Các anh chị đã đi làm nhiều năm có thể cho em biết mọi người lần đầu đi làm thế nào ạ :( có gặp phải nhiều sai sót hay không :( Sếp cũng như đồng nghiệp thế nào với những sai sót đó.


Em đang rất buồn và rối bời vì đây là công việc đầu tiên trong đời. Rất nhiều lần em muốn buông bỏ nhưng mà lại thấy bản thân hèn nhát khi gặp khó khăn lại muốn buông nên em cứ cố gắng, cứ cố gắng mỗi ngày. Nhưng tới hiện tại thì em rất áp lực, em sợ nếu cứ cố thế này có khi em lại ám ảnh và sợ hãi với chính ngành em đã học và sẽ theo lâu dài sau này. Em rất mong nhận được sự chia sẻ của các anh chị. Em cám ơn mọi người rất nhiều ạ