Mình làm cho công ty xây dựng, là nữ mà làm kế toán công trình, mình cũng rất sợ vì môi trường này người nam k àh, chỉ có mình nữ thêm nữa là người miền bắc còn mình gái miền tây, bỏ quê nhà đi làm ở Vũng Tàu may mắn là được mọi người thương và giúp đỡ, con gái mà cái gì cũng được u tiên hết, ăn uống được mọi người cho đồ ăn ngon k ah.
Sau đó cũng làm xong công trình mình được đưa về văn phòng cty làm kế toán VP đó là điều mình mơ ước khỏi gian nắng dầm mưa, cuộc đời tươi đẹp, nhưng không phải như mình muốn, môi trường này nữ không ah. Họ ganh tỵ nhau từng việc bất mình sai mình làm đủ thứ hết, áp lực vô cùng sống nhìn mặt của họ mình rất chán,.
Có người bảo mình làm hết việc mình thôi gì sợ họ..., nhưng không các bạn ah, giám đốc lại tin bà kia, mình không thể không nghe theo, tất cả họ được lên lương, mình thì không được, mình bị người ta nói xấu, sếp không lên lương cho mình.
Mình buồn và cũng đành chịu cố gắng làm sẽ có ngày lên lương, tiền thưởng gì cũng bị người đó chặn lại hết, chỉ cho mình một phần họ lấy một phần, mình không có chứng cứ, vô tình thấy trong thu chi mình mới biết.
Nói gì giờ sếp mê muội rồi, lấy tiền nhân viên, sếp la rồi thôi, có thấy đuổi việc đâu, khi chị ta có bầu kêu mình đi, mình đi vì nghĩ chị bầu bì đi lại khó khăn.
Đến khi mình có gia đình, có bầu thì hoàn toàn ngược lại chị ta không đi dùm mình, bảo hiểm đi xuống Bình Dương 30 cây số, nhà chị ở gần đó, nhờ chị sáng đi dùm em rồi hả lên công ty, em đi xa quá mà bụng em 6 tháng rồi.
Chị trả lời
- Đó không phải là việc của chị, việc của em thì em làm đi.
Mình buồn vì quá tốt với người ta giờ lại như vậy, mình cũng đi.
Sếp thì cũng chẳng biết điều cái máy tính cũng kêu mình đi sửa, trong khi cty 2 3 người ở đó, không sai tối ngày sai mình, có bữa mình đi, nguyên buổi sáng, đi vừa về bị sai đi tiếp, giống như tạp vụ, đi 12h trưa còn chạy ngoài đường, chưa được ăn và nghỉ trưa. chiều về bất đi tiếp, về nhà là nằm dài mệt.
Bạn nghĩ đi bầu trên 7 tháng rồi mà còn đi xe nhiều như vậy.
Chán muốn nghỉ mà dáng làm, để được tiền BH thai sản.
Đúng 8 tháng mình xin nghỉ thai sản như ở nhà sanh em bé cty không hỗ trợ 1 ngàn đồng nào, lúc mấy chị kia sanh được cty cho 20 triệu sanh đẻ, mình nghĩ cũng được 5 triệu cũng được, nhưng không.
Đi làm lại mới 1 ngày mà giám đốc nói cty đang khó khăn không có công trình nên em nghỉ ở nhà đi, mình đồng ý nghỉ, vì biết trong thời gian nghỉ bị người ta chơi rồi, nghĩ cũng là điều mình muốn.
Nhưng họ cty không cho mình lấy tiền BH thai sản, nói đưa 10 triệu thôi, hỗ trợ 3 tháng lương ah.
Theo luật thì đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi không cho nghỉ việc dù có nghỉ làm phải hỗ trợ lương, và cho lấy tiền BH, vì tháng nào cũng trừ 500.000 đ tiền BH. mà cty này làm vậy còn không cho mình lấy tiền BH nửa.
Mình chỉ biết đi về tay trắng, khi nào có tiền sẽ chuyển cho, mà 2 tháng nay không trả 10 triệu và 3 tháng lương mình được hưởng.
Mình lên facebook thấy Cty thì tổ chức cho nhân viên đi chơi 2 ngày, mà trong khi đó không chi tiền cho mình.
Không biết họ có chi tiền cho mình không hay là họ hứa xuông. các bạn ơi giúp mình với, mình buồn lắm không làm gì được chỉ biết lên tâm sự nổi lòng.
Vì làm không ký hợp đồng nên không đi kiện ở đâu được.
Ông giám đốc đó ngu lắm, mấy bà đó tự lên lương, lương 6,8 triệu mà mình nghỉ làm thì họ tự điều chỉnh lên trên 8 triệu, giám đốc đâu biết gì vì tiền lương số lẽ nữa nên không nhớ mức lương từng người. chỉ biết thấy chữ ký của bà kia là ông cấm đầu vào ký, có ngày chết.... (mình biết được vì có người ở cty đt nói mình biết)
Thật sợ con người...
Các bạn có ai gặp tình trạng như mình không.
