Em năm nay 28 tuổi, đã có gia đình và con em 2,5 tuổi rồi. Em đang làm ngân hàng LV được hơn 2 tháng. Hôm qua mới ký hợp đồng tập sự. Trước đó em đang làm kế toán ở cty Trung Quốc, lương 6tr. Em chuyển sang ngân hàng làm Mảng khách hàng, tuy nhiên đây k phải vị trí và công việc em mong muốn vì tính em trầm, sống khép kín, mà năng lực cũng k phù hợp. Thời điểm em chuyển việc cũng là lúc chồng em cũng chuyển vào việc vào Tp hcM, dự định vào đó 2-3 năm khi nhà máy mở thêm ngoài hà nội lại ra. Mẹ con em ở ngoài bắc vớI ông bà ngoại (ông bà nội ở xa). Tuy nhiên công việc ở ngân hàng Về muộn, áp lực về thời gian, tiến độ công việc nên ít khi có thời gian cho con. Em còn hay cáu gắt với chồng em Và đổ lỗi cho chồng vì chồng em là ngươi khuyến khích và nói em nên chuyển việc sang ngân hàng. Giờ em rất muốn nghỉ việc quay về làm công ty cho nhẹ đầu, có thời gian chăm sóc con cái. Em còn k biết có nên vào Sài Gòn với chồng không vì cũng k thể xa nhau lâu thẾ được nà chồng em k đồng ý. Em thực sự k biết phải làm gì. Cảm ơn vì đã đọc hết bài viết của em, em Viết trong tâm trạng rối bời nên nó cũng rỐi giống em ạ