Em thanh niên chưa lập gia đình đi làm ở cty nên bị soi nhiều nhất. Cty e toàn là người có gia đình cả rồi.
Em là thanh niên nên đi làm hơi sành điệu 1 tý, chỉ là áo quần thôi chứ e không trang điểm, đi làm chỉ bôi kem chống nắng và bôi son.
Thứ nhất là soi quần áo: câu dc nghe nhiều nhất là: mi mặc cái chi vậy ???
Mặt nổi 1 nốt mụn thì nói : mặt dạo này nhiều mụn thế
Mụn xẹp thì nói: Mặt h toàn sẹo rỗ
Không hiểu sao các bà đó quan tâm da mặt mình còn hơn mình.
Em thì không nói gì lại và không bao h tham gia vào các cuộc phiếm của các bà đó vì thiếu ng nào là ngay lập tức nói về ng đó. và e k tham gia nên e bị nói nhiều nhất.
kinh khủng nhất là có đợt e bị gầy và mặt mụn 1 ít thì mấy bà đó nói: bị nghén, có bầu, vvv
hic. có mẹ nào bị như e không. e stress vô cùng. muốn k để tâm nhưng bị nói như vậy thực sự rất khó chịu.