Chào mọi người ạ,


Em 23 tuổi đã tốt nghiệp bằng Cử nhân Kinh tế loại Khá của một Học viện mới mở và khóa em là khóa 1.. Ra trường với tấm bằng trong tay nhưng xin việc ở đâu cũng thật là nan giải đối với em. Thật sự em còn không thích làm nhân viên kinh doanh hay làm công việc hành chính vì em cảm thấy mình không hứng thú :( Em cũng nộp hồ sơ nhiều nơi mà chẳng có hồi âm gì.


Nói thật ra thì em cũng rất nhanh nhẹn, kỹ năng máy tính khá ổn, kỹ năng ngoại ngữ thì kém. Em rất thích kinh doanh mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bạn bè cùng lớp thì đứa đi làm nv kinh doanh, đứa thì đi du học, đứa làm việc chỗ họ hàng anh em, đứa làm bán hàng ... Em cũng muốn bắt đầu từ việc bán hàng lương ổn một chút nhưng xin mãi xin mãi cũng chẳng chỗ nào gọi cả. Em thì không tài giỏi giỏi giang gì nhưng cũng không kém cỏi hơn các bạn cùng học lớp và môi trường như em (thậm chí còn già đời trước tuổi ạ...) :(( Hàng xóm láng giềng thì cứ "ô con bé này đi làm chưa", "ô con bé này ra trường được hơn 1 năm rồi đấy"... Làm em cũng sốt cả ruột và xấu hổ. :( Em cũng muốn đi làm lắm chứ... Bây giờ bảo bắt đầu đi học tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (tất nhiên không bao h là muộn) thì phải mất vài năm nữa.. vậy công việc cũng chưa xin được cứ vài năm nữa tập trung học tiếng và ăn bám ạ :((


Xin mọi người rảnh cho em lời khuyên làm sao để xin được việc, em có nên bỏ cái sở thích của mình mà bắt đầu nghiệp nhân viên kinh doanh bục mặt với doanh số không (vì có lẽ bây giờ đó là công việc dễ xin nhất đối với em :() Em thật sự thấy bí bách với bản thân quá ạ. :-S