Em không biết mình có post đúng không nữa, rất mong các chị thông cảm ạ.
Nội dung em chia sẻ không phải về công việc mà về mối quan hệ trong môi trường làm việc ạ. Vốn biết phụ nữ với nhau thường ngấm ngầm và phức tạp chứ không đơn giản như đàn ông nên em đã chuẩn bị tâm lý trước khi đi làm, nhưng không ngờ cuộc đời lại phức tạp như vậy
Chuyện là phòng em có số lượng nam và nữ tương đương nhau. Em thì không thích chơi nhóm nên chả đặc biệt thân với ai hoặc nhóm nào, không tham gia vào các cuộc bình phẩm bất kì ai cả[-(. Các mối quan hệ ở mức bình thường, không tốt không xấu.
Chỉ là có một chị hơn em 5 tuổi, có quan điểm cổ hủ về phái nữ. Chị luôn luôn ở trong lớp vỏ ngọt ngào và giúp đỡ người khác, ban đầu em cũng quý chị ấy. Nhưng em đã lầm. Chị ấy hay phát biểu và đưa ra các trích dẫn nghiêng về hướng coi thường phụ nữ nói chung. Ngoài ra, chị ấy khuyên em "Nên yêu trai nghèo nếu không em sẽ không tìm thấy tình yêu đích thực (?! :|). " và chia sẻ có vẻ rất chân thành "Như chị này, hồi xưa chị cưới chồng chị cũng nghèo lắm nhưng sau này mới dư dả, chị mới có tiền để mua điện thoại và xe máy xịn hơn".
Trong khi em quen bạn trai cũng không giàu có gì, cũng đi làm công ăn lương như em vậy. Chẳng lẽ em quẳng anh ấy đi và yêu một anh khác để ý em, thất nghiệp mới chứng tỏ là mình yêu thật sự(?!):|.
Con người có giá trị quan khác nhau, quan điểm khác nhau nên em cũng không muốn tranh cãi với chị ấy làm gì.
Vả lại, em nghĩ mình không tò mò tọc mạch chuyện của ai thì chắc cũng không có ai xầm xì gì về mình cả.
Thế nhưng đời không như là mơ :((, chị ấy cứ vô tình hay hữu ý (chắc chỉ có trời và chị ấy mới rõ ) nói cạnh khóe em như kiểu em là người không ra gì, không đàng hoàng-đứng đắn-đoan-trang-thùy mị.
Em không thích nhưng không muốn tạo không khí chiến tranh không đáng có trong văn phòng nên "im lặng là vàng".
Chị nào có kinh nghiệm trong vụ này, tư vấn giúp em với. Em cảm ơn nhiều lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1