Mình buồn quá mọi người ạ, công việc đã gắn bó hơn 10 năm trời, giờ lại đang nghĩ đến việc xin thôi việc .Công việc đến với mình như một cái duyên nó mang đến cho mình một gia đình và cũng lấy đi của mình một gia đình. Từ lúc nhận công việc mình cảm thấy rất may mắn, đã được chị trưởng yêu quý dạy cho mình,hướng dẫn , đào tạo mình để giờ sau bao nhiêu năm mình cũng đã tích lũy được một ít vốn kinh nghiệm cho bản thân. Thời gian qua vui có, phấn khởi có, hạnh phúc có và cũng có lúc mình cảm thấy mỗi ngày là một niềm vui. Giờ đây mình thì cảm thấy rất buồn, mệt mỏi, chán nản, không còn muốn đến công ty mỗi ngày , nhưng vì cuộc sống nên vẫn phải tiếp tục . Sau bấy nhiêu năm làm việc, cống hiến giờ mình đã nhận ra được cuộc sống này không ai biết trước được điều gì, con người mấy ai nghĩ cho người khác, chỉ nghĩ lợi ích của bản thân, hiện hoàn cảnh của mình là người cần việc chứ việc không cần người.Ân tình , tình thân không có ý nghĩa ở đây, mà chỉ có lợi ích. Mình đã từng đấu tranh suy nghĩ cố gắng vì những điều tốt đẹp, nhưng mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ, đã đến lúc phải kết thúc tất cả. Thật không dễ để tìm một công việc và bắt đầu lại từ đầu, mình đã ngoài 30 rồi , cũng đã tìm kiếm rất nhiều giải pháp, tìm việc mới hay tự mình tạo tương lai cho mình. Mình đã quen với việc sáng đến cty làm việc, chiều tan sở về chăm con, mình vẫn chưa tìm được hướng đi mới cho mình. Mình đang phân vân quá, mọi người ngoài cuộc sáng suốt cho mình lời khuyên với...Mình tks mọi người nhiều lắm .


Gởi từ ứng dụng Webtretho của babihan