Sài Gòn đất chật người đông chắc các mẹ cũng thấy, lương tháng dăm ba đồng sao nài nỉ bám trụ làm chi?


Chi phí mấy bà ở quê tính dễ lắm các mẹ:


Đi làm thành phố lương 6-7tr, chia ra 30 ngày vừa ngót nghét: 200k/ buổi. Chi phí ăn uống, thuê nhà, tiệc tùng, xăng xe mỗi tháng không dư đồng bạc nào.


Ấy vậy mà ở nhà làm kinh tế, ngay như ngồi ngoài chợ bán rau, bèo bọt cũng được trăm rưỡi, hai trăm, chi tiêu cả ngày cơm no ba bữa cũng chỉ hết 1 nửa. Không vật giá leo thang, không thuê mướn vay mượn, không bon chen chật chội, cũng chẳng mấy khi mà có cướp giật, trộm cắp, tai nạn liên miên.



Bên cạnh nhà hàng xóm có con bé làm công nhân, xe đưa rước sáng đi tối về, cơm trưa bao free, tàn tàn không lo nghĩ chi, Tết được thưởng cả cục mà lương còn hơn một đứa tha hương lên thành phố.



Bị so sánh đến thế đấy các mẹ, em cũng có chính kiến riêng của mình nhưng không khỏi mủi lòng. Cực chẳng đáng là bao nhưng suy nghĩ nhiều mệt lắm, các chị thấy sống ở thành phố hay về quê sướng hơn?