Chào mọi người.


Mọi người đi làm văn phòng hay công nhân... có thấy vui không?


Em ở nhà 5 năm nay rồi.


Em kinh doanh bán sim số đẹp trên mạng + làm đối tác với mobifone nên công việc của em làm tại nhà,không cần thuê cửa hàng.


Khách hàng của e chủ yếu là ở trên mạng, đối tác thì khắp cả nước, cộng tác viên cũng thế.


Nên hằng ngày sau khi sáng dậy chuẩn bị đồ ăn sáng và cơm trưa cho chồng ( chồng e mang cơm đi làm để đảm bảo vệ sinh) là em ngồi vào máy tính cho đến trưa,ăn xong thì lại đi ngủ một lát,có hôm ngủ cả chiều vì e đang mang bầu.


Nói chung về thu nhập e vừa làm vừa chơi cũng đc 10 đến 20tr/tháng. Vì bán sim lâu năm nên khách thường mua sim xong lại giới thiệu bạn bè mua.Uy tín của em khá cao.


Nhưng tự nhiên dạo này e thấy buồn vì chỉ xo xó ở góc nhà,chả tiếp xúc với ai ngoài mấy người xung quanh nhà.


Tự nhiên e thèm cái cảm giác đi làm văn phòng như trước đây.


Ở nhà thấy cuộc sống trở đi trở lại chỉ bó hẹp trong phạm vi bé tí,e cảm giác mình không được tiếp xúc với xã hội nhiều hình như cũng dần ngu người thì phải.


Chồng e thì làm ngân hàng thu nhập cũng kha khá,sống thì tâm lý... Nói chung chồng e chả có điểm gì để chê,bme chồng cũng quý con dâu.Trước đây yêu nhau rồi cưới nhau thì còn hay đi chơi , du lịch đây đó chứ từ ngày em có bầu cũng chẳng đi đâu đc.


E sắp sinh rồi có muốn đi làm đâu đó cho vui cũng chẳng được bởi sau khi sinh con còn phải ở nhà chăm con.