Em làm trong công ty chỉ mới được 1 tháng, ngặt nỗi em không có phòng làm việc riêng mà chỉ ngồi làm chung với bộ phận thiết kế và bán hàng. Mà mọi người biết đấy, 4 nữ chỉ có một mình em là nam, ngồi mà ngại quá xá. Các chị xì xầm tám chuyện với nhau muốn không nghe cũng chẳng được (chẳng nhẽ mang tai phone hoài). Mà các chị ấy tám hết chuyện người yêu rồi chuyển sang mua sắm, hết mua sắm rồi lại chuyển sang công việc. Mà hễ nói đến công việc là cứ nói sếp cái này không tốt, cái kia không tốt, vâng vâng và vâng vâng... Em ngồi nghe mà cũng thấy hơi bức xúc vì các chị sao không góp ý cho sếp khi họp, cứ xì xầm sau lưng hoài. Tính em ít nói, đôi khi cũng muốn góp ý nhắc nhở nhưng nghĩ mình là ma mới nên thôi. Cũng vài lần định nói với sếp về vấn đề này nhưng là con trai lại thành ra mình mách lẽo. Ai nằm trong hoàn cảnh như em rồi thì mới biết. Đen!