Chào cả nhà


Mình ra trường đi làm dc 2 năm mình đã vào biên chế, từ lúc tốt nghiệp là đã vào nhà nước lun nói thẳng ra thì mình đang công tác trong ngành Viện kiểm sát nhân dân. Khác với phần còn lại thì mình thi công chức bằng sức tự bản thân mình, không có COCC và cũng chả ai chống lưng cho mình hết, nếu như ngày tốt nghiệp ra trường mình vào 1 doanh nghiệp nào đó làm thì có lẽ sẽ khác.


Mang tiếng là làm công chức trong 1 quận của 1 TP trực thuộc TW, nhưng nói thật thì mình thấy chán không tả nỗi lương thì 3 cọc 3 đồng chẳng đủ sống chỉ có 3.3 củ thôi trong khi những đứa pan mình cùng thời thì làm doanh nghiệp ít gì cũng 5,6 củ nhiều lúc đi nhậu vs bọn chúng chẳng dám đi thêm tăng 2 tăng 3 vì hết tiền, nói thật thì về trình độ thì mình cũng chả thua mấy đứa bạn trong lớp ngày xưa. Nhưng than ôi bây giờ thì công việc của mình chán kinh khủng hằng ngày toàn phải nhập máy, photo, scan hồ sơ, ghi sổ những công việc này nói thật chứ ko cần đại học luật vẫn làm được, công việc ko có j gọi là động não để phát triển chuyên môn thêm vào đó mình là đứa duy nhất ko phải COCC nên bị soi mói cực kỳ, mình thì trong cơ quan rất ít nói, ko nịnh bợ nên bị đì những lúc tổ chức nhậu ở cơ quan nhậu xong thì toàn là mình vs thằng bảo vệ dọn dẹp rồi rủa chén. Mình muốn xin nghỉ để ra ngoài làm thì ba mẹ ko cho nói làm NN thì ổn định, bạn bè thì bảo chỗ mày làm nhiều người mơ ước thế mà đòi nghỉ. Có 1 vài văn phòng luật sư, văn phòng công chứng đồng ý nhận mình và sẵn sàng trả lương 6 củ nhưng có lẽ sống lâu trong môi trường nhà nước làm mình khi muốn bước ra ngoài thì phải xem coi chỗ đó có ổn định ko, có dễ bị sa thải không.


Mình xin sếp mình đi học thạc sĩ thì sếp ko cho, sếp nói trên thành phố chỉ giải quyết cho lãnh đạo đi học thạc sĩ còn lính như mình thì ko dc, mình cảm thấy rất buồn. Mấy bữa nay tối nào mình cũng cố gắng nghiên cứu luật + vs học AV mình tính kiếm cái bằng TOEIC điểm cho cao sau đó kiếm 1 cty nước ngoài nào làm. Tháng trước mình vừa nhận quyết định điều động của thành phố điều mình về 1 quận cách xa nhà tới 40km để công tác là mình chán trường lắm nhưng vẫn phải đi, vẫn phải chịu nhục để làm 1 cán bộ mà nhiều người bên ngoài nhìn vào ao ước nhưng họ đâu hiểu nỗi khổ của mình.


Các anh chị tư vấn dùm em xem có nên tiếp tục làm 1 cán bộ ko hay ra ngoài để thực hiện niềm đam mê của mình dù bik ra ngoài thì sẽ gặp nhiều sóng gió. Còn tiếp tục làm 1 cán bộ như hiện nay thì bảo đảm mình sẽ có 1 cuộc sống an nhàng nhưng suốt đời ko khá được có thể đủ nuôi sống bản thân nhưng không thể dư giả được