Chào các chị!


Số là em đang thất nghiệp các chị ạ. Cũng khoảng thời gian ngắn đây thôi. Trước em là đứa năng động,lúc nào cũng hoạt bát, nói nhiều, yêu đời lạc quan lắm các chị ạ.


Thế nhưng chỉ qua hai tuần chưa tìm được việc làm như mong muốn mà em mất hết tự tin, không còn là chính mình nữa ạ


Giờ em ngủ dậy thấy cuộc sống nó vô vị quá. Em lúc nào cũng cố sống tích cực lắm nhưng sự nhàm chán làm em mất hết tinh thần luôn


Em đi sang nhà mọi người chơi cũng toàn bới ra việc để làm cho đỡ căng thẳng ý


Em chuẩn bị 25 tuổi rồi cơ các mẹ ạ. Mông lung lắm. NGhĩ như mình đang tồn tại chứ không phải đang sống nữa.


Các chị có trải qua thời gian khủng hoảng như em chứ ạ, Cứu vớt em với ạ!