Tôi là một bà mẹ đơn thân và hiện đang là nhân viên kinh doanh của một công ty đứng đầu thành phố. Tất nhiên cuộc sống của một bà mẹ đơn thân không hề dễ dàng nhưng tôi chưa từng bỏ cuộc. Một ngày của tôi luôn luôn bận rộn với chăm sóc con, hoàn thành công việc nhưng đối với tôi đó là niềm vui. Dù là đầu tuần hay cuối tuần tôi luôn chơi với con, dành thời gian đưa đón con đi học bởi tôi không muốn vì không có bố bên cạnh mà con phải thua thiệt bạn bè. Những ngày tăng ca, tôi nhờ mẹ đi đón con nhưng vẫn cố gắng làm xong việc để về cùng con. Con và công việc là tất cả đối với tôi.

euphoric trẻ ấn độ cô gái ăn mừng chiến thắng trực tuyến chiến thắng với máy tính xách tay - thành công hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Ở công ty, tôi không hề nề hà bất cứ yêu cầu nào của cấp trên hay của khách hàng, tôi cố gắng làm tốt nhất có thể. Vì tôi biết, chỉ có nỗ lực thì cuộc đời tôi mới tốt đẹp hơn. Có những lúc con đau ốm, công ty lại có dự án lớn khiến tôi tất bật cả ngày ở công ty, tối lại chăm con không có thời gian ngủ. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc bởi vì thế giới sẽ không vì những lý do của tôi mà nhẹ nhàng hay khoan dung cho tôi. Bởi có khó khăn thì tôi mới biết mình bản lĩnh tới đâu.


Nỗ lực của tôi rồi cũng có kết quả, tôi được đề xuất lên làm phó phòng với mức lương thưởng xứng đáng. Tôi vui mừng không nói nên lời. Dù sau này có ra sao, tôi nhất định sẽ cố gắng vì chính mình và vì thiên thần nhỏ của tôi.