Hiện tại mình là sv năm cuối của một trường đại học thuộc khối ngành Kinh tế. Khoảng tháng 7 năm nay mình sẽ tốt nghiệp. Theo lịch trình thì quảng thời gian này mình khá rảnh , chỉ lo việc tốt nghiệp k cần phải đến trường. Thêm vào đó, mình từng có 3 tháng thực tập tại ngân hàng nên khoảng thời gian này muốn làm gì cũng được. Nên mình đã thử nộp CV vào một resort mà mình cực kỳ thích.


Đầu tuần nay, mình được nhận làm thực tập sinh tại vị trí kế toán AP của một resort ở tận trên núi. Lúc đầu, khi đọc thông báo tuyển dụng, mình cũng thấy vị trí kế toán đang tuyển người nhưng vốn không thích lĩnh vực này nên mình nộp đơn vào vị trí khác. Nhưng khoảng 1 ngày sau, thì 1 chị ở phòng nhân sự có gọi mình vào vị trí phòng kế toán tại vị trí ấy đang thiếu người. Nghe vậy mình cũng gật gù thôi, tại mình cũng chưa rõ ngọn ngành mấy lĩnh vực trong đó nên cũng đành theo vậy.


Có lẽ đây là resort dành cho khách VIP nên có rất nhiều quy định, thủ tục rất nghiêm ngặt buộc mọi người tuân theo. Cũng vì những điều này mà mình cảm thấy rất mệt khi ở nơi làm việc. Resort này nằm ở rất xa, tận ở trên núi cho nên đường đi lên đó rất ngoằn ngèo, nguy hiểm. Mặc dù, 8h mình mới bắt đầu làm việc nhưng 5.30 sáng mình đã phải dậy để chuẩn bị chạy đi đón xe. Nơi làm việc của mình nằm ở tầng cao nhất của tầng nhà trên núi nên lên đó cũng hơi xa nhưng được cái là view ở đó khá đẹp. Khác với bên ngoài, phòng tài chính chỗ mình đầy ắp giấy tờ, phòng tuy không rộng bề nganh nhưng được cái là khá dài. Mình được mấy chị cho ngồi ở bàn cuối cùng của dãy. Không hiểu sao, chứ mỗi lần lên đó mình cảm thấy hơi hơi chóng mặc. Có lẽ là tại phòng kín, công thêm chỗ ngồi của mình nằm ở cuối dãy nên cảm giác rất ngột ngạt. Theo như hợp đồng, mình được một chị kế toán AP hướng dẫn, chị rất nhiệt tình giúp mình học việc, Nhưng mà, thật lòng mình không thích công việc của mình lắm. Vì công việc của chị liên quan đến chứng từ, giấy tờ khá nhiều nên quanh chị lúc nào cũng mấy chồng giấy. Chưa kể trên bàn cũng tràn ngập hóa đơn. Chị giao cho mình một chồng giấy lĩnh tiền mặt của ngân hàng rồi bảo mình chia nó trong 12 tháng sao cho đầy đủ với yêu cầu. Lúc đầu mình nghĩ công việc cũng đơn giản nên mình nghĩ sẽ hoàn thành nhanh. Ai ngờ , mới thấy... chia ra 12 tháng thật không phải dễ vì rất khó để phân loại mình làm một hồi mà muốn hoa mắt, nhìn gà hóa cuốc cộng thêm văn phòng ngột ngạt nên cứ nhầm mãi lun. Mình dành ra 1 ngày để xếp chứng từ vậy mà cũng chưa xong 12 tháng đó. Định để thứ 2 này, ráng cho hết. Thêm vào đó, mình cũng chưa tập trung lắm cho công việc nên làm vẫn bị sai sót mặc dù không bị chị la nhưng mà thấy áy náy lắm.@@ Mọi người trong phòng mình làm việc rất vất vả. Mặc dù đói bụng lắm lun mà cũng k dám đi ăn trưa sớm, phải đợi mấy chị đi ăn rồi mình đi lun. Nên cũng gần đến 1h mới đi ăn. Ăn xong là các chị quay về làm việc ngay lập tức còn mình thì buồn ngủ dã man, mắt cứ nhắm tít mà vẫn phải gắng gượng tỉnh táo. Giowf mới cảm nhận được sự vất vả khó khăn của người đi làm. Buổi trưa nơi mình, nhiều chị phải bỏ cơm trưa vì công việc quá nhiều chưa kể là mấy chuyện rắc rối trong việc nên nhìn ai cũng căng thẳng lắm lun. Ngày mai là ngày nghỉ mà một số chị vẫn phải đi làm để giải quyết xong công việc. Nhìn thấy họ vất vả như vậy, mình cũng hiểu được công việc áp lực đến chừng nào. À còn vậy nữa chứ, chỗ mình yêu cầu nội quy rất nghiêm ngặt, đi làm phải mặc đồ đồng phục trông cứ ra sao ý, không được thả tóc, mang giày bít màu đen không cao quá 3 phân @@. Vì mấy cái thủ tục này mà mình thấy mất hết tự do . Từ lúc mình làm ở phòng, hầu như đề phải đi xe buýt chuyến cuối, về đễn bến xe là tầm 6h15 sau đó chạy xe máy về nhà cũng gần 7h. Gặp mấy hôm gần đây mình phải đi học dùm nên đến tận 8:30 mới về nhà. Ăn chút cơm thì đến 9:15 mới xong, tay chân rã rời, rồi 5.30 sáng mai phải dậy đi làm tiếp. Huhu, mình đang dự định đi học tiếng Hàn buổi tối, mà kiểu này không biết có được không đây.


Cứ nghĩ đến việc sáng mai dậy sớm đi làm, mà mình thấy mệt lắm lun cộng thêm cả đống chứng từ chưa phân loại xong T...T . giờ mới nhớ cái thời đi học, tự tung tự tác làm gì cũng được. Có lẽ, là mình chưa quen với môi trường mới này nên mới dễ nản long như vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại, trước sau gì sau này ra đời rồi cũng sẽ đối mặt với cuộc sông này, Thay vài đó nếu trải nghiệm trước thì cũng tốt lắm chứ. Ôi , cố gắng trong 3 tháng nữa, biết đâu lại yêu nó thì sao :D